08:00' 29-07-2017
Có niềm vui ắt có nỗi buồn, có hạnh phúc ắt có đau thươngLớn lên rồi mới thấy cuộc đời không đơn giản như ta vẫn nghĩ, cuộc đời bất trắc lòng người nông sâu là vậy…
08:00' 29-07-2017
Có niềm vui ắt có nỗi buồn, có hạnh phúc ắt có đau thươngLớn lên rồi mới thấy cuộc đời không đơn giản như ta vẫn nghĩ, cuộc đời bất trắc lòng người nông sâu là vậy…
04:00' 29-07-2017
Muốn biết người ta yêu mình bao nhiêu, hãy thử khóa FacebookMột ngày kia, mệt mỏi với những tình cảm lưng chừng, dở dang của những anh chàng quanh mình, tôi quyết định lẳng lặng khóa Facebook và khóa các ứng dụng chat, không một lời thông báo…
00:00' 29-07-2017
Đơn phương – Ly cà phê sữa ngọt mà đắngCó những chuyện, nhất định phải hiểu rằng, nếu không dừng lại, sớm muộn gì cũng lao xuống vực và chết trong nỗi tuyệt vọng.
08:00' 28-07-2017
Hay là mình cứ yêu nhau bình lặng thôi, được không anh?Mình yêu nhau đủ để thông cảm cho những bộn bề của nhau, đủ để thứ tha một vài lỗi lầm không đáng có, đủ để san sẻ những phiền lo và đủ để biết rằng, mình thực sự cần nhau.
12:00' 27-07-2017
Em chẳng còn trẻ để chờ đợi anh đâuTôi chẳng thể dùng cả đời mình để đợi Hoàng, trong khi anh mãi theo đuổi niềm vui mà đam mê. Thanh xuân của tôi đã trôi qua cùng anh, chàng trai có nụ cười má lúm thân thiện và đáng mến ngày xưa. Vậy nhưng tương lai phía trước có lẽ chỉ thuộc về riêng tôi mà thôi.
04:00' 27-07-2017
Yêu thương lạc đườngNgười yêu tôi có rất nhiều người yêu cũ. Tất cả đều được cô ấy kể lại cho tôi nghe. Cô ấy nói: ‘Em không có điều gì phải giấu anh cả, khi em kể được tất cả mọi chuyện cho anh nghe, nghĩa là em không còn vấn vương điều gì nữa.’
09:00' 26-07-2017
Thư ngỏ gửi “người thứ 3”Yêu một người đàn ông đã có gia đình nghĩa là bạn mãi mãi chẳng thể kể cho ai nghe về anh ấy. Chính vì vậy mà những lúc bị tổn thương bạn chỉ có thể một mình tự xoa dịu nỗi đau của mình. Không một ai cảm thông cho nỗi đau của bạn…
05:00' 26-07-2017
Tạm biệt anh, tình cũChúng ta đã từng yêu với một niềm tin vô cùng lớn, ngỡ rằng sóng gió nào cũng sẽ vượt qua.
23:00' 25-07-2017
Nợ thanh xuân một lời xin lỗiTrên đường đời, chúng ta đã đánh rơi rất nhiều kí ức. Nhưng mà, có lẽ điều khiến ta cảm thấy tiếc nuối nhất, chính là chưa thể thực sự tạm biệt một vài người. Ví dụ như cậu ấy, ví dụ như thanh xuân.
15:00' 25-07-2017
Đôi mắt thanh xuânNhững bức ảnh Vy chụp thường là những cơn mưa thay vì nắng. Vậy mà giờ đây, khi thế giới của cô sắp chìm trong bóng tối, Vy mới thấy những tia nắng mới rực rỡ nhường nào. Hai tròng mắt Vy nóng hổi chờ trực những giọt nước mắt trào ra.
04:00' 25-07-2017
Cách đánh tan sự tủi hờn của nàng độc thân khi bạn bè hạnh phúcĐừng để sự căm ghét và đố kị ngăn cản bạn trên con đường theo đuổi mục tiêu.
11:13' 24-07-2017
Bao giờ anh lấy vợ?Gặp lại anh, một người đã – đang yêu tôi… thấy xót xa khi nhận ra tình yêu ấy chẳng hề lụi tàn theo thời gian mà còn mặn mà và sâu sắc hơn.
06:00' 22-07-2017
“Chồng già chết rồi nên không có ai đưa đi à?”Mình chia tay đi, anh xin lỗi mẹ anh bảo 2 đứa không hợp tuổi nên không cưới được đâu em ạ.
22:00' 21-07-2017
Thanh xuân của em, tòa thành của anhĐến một lúc bạn sẽ biết thế nào là đau lòng thật sự, khi mà tận cùng nỗi đau ấy chỉ còn là những tiếc nấc nghẹn ngào nơi cổ họng,…
08:00' 21-07-2017
Đàn bà, chỉ có dại mới hết lòng vì chồngNói về đức hi sinh của đàn bà, tất nhiên không phải chuyện mới, cũng chẳng có gì để bàn nhiều nhưng khổ nỗi, nói mãi mà… đàn bà đâu có nghe.
00:00' 21-07-2017
Không có duyên thì đành làm tri kỉChị và anh lấy nhau đã được 5 năm, 5 năm đó, tình cảm ngọt ngào nhưng cũng đầy sóng gió. Không thể có con, anh và chị chịu mọi thứ áp lực từ hai bên gia đình.