Phụ nữ à, đừng trì hoãn cuộc đời mình vì một người đàn ông Phụ nữ à, đừng trì hoãn cuộc đời mình vì một người đàn ông
Phận đàn bà nhỏ bé lắm giữa bao lọc lừa, xảo trá. Thanh xuân thì ngắn ngủi, ngày vui thì chóng tàn. Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy vết hằn trên gò má, dấu chân chim trên khóe mắt mà thôi. Đàn bà đợi đến bao giờ mới nhận ra điều đó?
Tin Mới
  • Yêu người đàn ông nhỏ tuổi hơn chẳng sao cả, miễn là đúng thời điểm

    17:00' 07-10-2019

    Yêu người đàn ông nhỏ tuổi hơn chẳng sao cả, miễn là đúng thời điểm

    Yêu người đàn ông nhỏ tuổi hơn chẳng sao, quan trọng là phải đúng thời điểm. Thời điểm đúng chính là anh ta đã đủ trưởng thành. Chẳng có tình yêu nào “sai người” cả, nếu sai người thì đã không yêu nhau - chỉ có sai thời điểm mà thôi!

  • Vạn sự trên đời này, gặp gỡ hay chia ly đều đã được an bài

    12:00' 07-10-2019

    Vạn sự trên đời này, gặp gỡ hay chia ly đều đã được an bài

    Bạn có biết một chút duyên tao ngộ trên đời cũng trân quý đến nhường nào?

  • Tình yêu vốn dĩ là một cuộc đánh cược của thanh xuân?

    19:00' 05-10-2019

    Tình yêu vốn dĩ là một cuộc đánh cược của thanh xuân?

    Yêu là một thứ cảm xúc đẹp đẽ và thiêng liêng lắm, nhưng đôi khi, nó làm con người ta phải sợ. Sợ phải chia xa, sợ thất tình, sợ đến ngày phai nhạt và sợ trái tim sẽ hằn lên những vết trầy xước. Em, sau những tháng ngày dành thanh xuân của mình để nếm trải đủ hương vị ngọt ngào và đắng chát trong tình yêu, giờ đây em chọn cho mình một tình yêu bình dị không ồn ào, vội vã như cuộc sống ngoài kia nữa.

  • Giá mà hạnh phúc của chúng ta vẹn tròn như từng nghĩ!

    15:00' 05-10-2019

    Giá mà hạnh phúc của chúng ta vẹn tròn như từng nghĩ!

    Giá mà chúng ta yêu nhau một cách vẹn tròn, thì chúng ta đã có thể gạt bỏ đi tất cả mà giữ lấy nhau, mà ôm ghì nhau, mà cùng nhau bước tiếp. Thế nhưng chúng ta lại chẳng kể cho nhau nghe điều gì, một mình chịu đựng, một mình câm nín, chúng ta đều không biết đối phương đang nghĩ gì. Chúng ta đều cố chấp như vậy, cố chấp một cách đầy đớn đau.

  • “Giá như” ta gặp nhau đúng thời điểm thì sẽ chẳng có ngày chia xa?

    12:00' 05-10-2019

    “Giá như” ta gặp nhau đúng thời điểm thì sẽ chẳng có ngày chia xa?

    Dòng chảy thời gian cứ thế vụt qua chẳng thể nào níu kéo lại được. Để rồi một lúc nào đó, ta thảng thốt nhận ra, ta đã đánh mất quá nhiều thứ, quá nhiều cho một đời người mấy mươi năm ngắn ngủi. Vì thế hãy trân trọng hiện tại, trân trọng cuộc đời, những người mà ta yêu thương và trân trọng cả những gì ta đang có, để sau này dù có mất đi điều gì cũng không phải bàng hoàng thốt lên Giá như.. trong niềm xót xa, nuối tiếc, ân hận...

  • Con gái à, đừng lãng phí nước mắt vì một người không còn xứng đáng

    08:00' 05-10-2019

    Con gái à, đừng lãng phí nước mắt vì một người không còn xứng đáng

    Con gái à, chia tay thì đúng là kết thúc nhưng nó không phải là kết thúc hoàn toàn rằng sau này bản thân sẽ không yêu thương thêm nữa mà kết thúc chính là mở ra một cái bắt đầu mới, vậy nên hãy cứ thản nhiên mà sống đi, không phải tốt hơn gấp ngàn lần ngồi nhớ về kỷ niệm cũ không phải hay sao?

  • Cô gái à, em đã làm bạn với cô đơn lâu lắm rồi phải không?

    05:00' 05-10-2019

    Cô gái à, em đã làm bạn với cô đơn lâu lắm rồi phải không?

    Thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà chúng ta sẽ trải qua, thế nhưng cũng ngắn ngủi lắm, đến rồi đi, chẳng một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Cô gái à, em đã làm bạn với cô đơn lâu lắm rồi phải không? Đã đến lúc “hủy kết bạn” với người bạn này để bắt đầu cuộc sống có tình yêu rồi đấy.

  • Khi tình yêu bỗng chốc hóa hư không

    02:00' 05-10-2019

    Khi tình yêu bỗng chốc hóa hư không

    Tình yêu đôi khi là chấp nhận. Chấp nhận yêu thì cũng phải chấp nhận đối diện với nỗi đau khi chỉ còn lại một mình.

  • Cái giá của trưởng thành là bao nhiêu?

    23:00' 04-10-2019

    Cái giá của trưởng thành là bao nhiêu?

    Khi còn trẻ ta cố chấp chạy theo để níu giữ một người không còn thương ta, ta lao đầu vào công việc để quên đi tất cả, tất thảy cũng là vì ta sợ cảm giác cô đơn. Để rồi khi có qua nhiều người đến bên ta với những mục đích khác nhau ta nhận ra cô đơn là một dạng của bình yên.

  • Chúng ta đều từng là "người yêu cũ" của một ai đó

    18:00' 04-10-2019

    Chúng ta đều từng là "người yêu cũ" của một ai đó

    Chẳng ai có thể dạy bạn cách yêu người yêu hiện tại tốt hơn là người yêu cũ của anh ấy

  • Phụ nữ muốn sống bình an, hạnh phúc phải ghi nhớ những điều này

    15:00' 04-10-2019

    Phụ nữ muốn sống bình an, hạnh phúc phải ghi nhớ những điều này

    Phụ nữ muốn sống bình an, hạnh phúc nhất định hãy ghi nhớ những điều này.

  • Trên đời này luôn có một kiểu đàn bà chẳng bao giờ thấy mình bất hạnh dù bị vùi dập

    11:00' 04-10-2019

    Trên đời này luôn có một kiểu đàn bà chẳng bao giờ thấy mình bất hạnh dù bị vùi dập

    Trên đời này luôn có một kiểu đàn bà chẳng bao giờ thấy mình bất hạnh dù họ có trải qua bao thống khổ. Đó chính là người dám yêu, dám tha thứ và dám buông bỏ.

  • Phụ nữ trên đời này chỉ cần một tình yêu đơn giản nhưng đủ chân thành

    08:00' 04-10-2019

    Phụ nữ trên đời này chỉ cần một tình yêu đơn giản nhưng đủ chân thành

    Đàn bà một khi có thể chịu cô đơn giỏi nhất, một mình giỏi nhất thì chính là họ đã không còn thiết yêu đương, chẳng cần một người đàn ông nào nữa.

  • Phụ nữ ơi! Thời đại nào rồi mà còn sợ ế, sợ mang tiếng qua một lần đò?

    05:00' 04-10-2019

    Phụ nữ ơi! Thời đại nào rồi mà còn sợ ế, sợ mang tiếng qua một lần đò?

    Đàn bà hiện đại yêu được buông được. Hãy xem đàn ông như chiếc áo, chiếc nào cũ, lỗi thời thì bỏ đi và thay thế bằng những bộ quần áo mới đẹp đẽ hơn.

  • Đúng người sai thời điểm chỉ là sự ngụy biện của đàn ông?

    02:00' 04-10-2019

    Đúng người sai thời điểm chỉ là sự ngụy biện của đàn ông?

    Người đàn ông có thể có sự nghiệp lẫn người yêu thương thật sự nếu có bản lĩnh. Oái ăm thay, người con gái yêu anh cả thanh xuân sẽ bị gạt đi khi trong tay anh đã có mọi thứ.

  • Có phải ai rồi cũng trải qua một quãng thời gian khó khăn?

    23:00' 03-10-2019

    Có phải ai rồi cũng trải qua một quãng thời gian khó khăn?

    Có đôi khi, chỉ cần bạn đủ dũng khí rời khỏi giường và bắt đầu một ngày mới, mặc cho áp lực dồn nén trên vai, mặc cho những mỏi mệt vẫn bám riết suy nghĩ bạn, mặc cho sự chán chường bủa vây trái tim bạn, thì bạn đã là một người rất can đảm rồi! Đừng nghĩ ngợi nhiều, đừng bận lòng nhiều, vì cuộc sống này vẫn cứ trôi đi, những người làm tổn thương bạn vẫn sống tốt, cớ gì bạn lại cho phép bản thân nản lòng? Tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục đối diện với thực tại, rồi ngày mai, ngày mai, ngày mai, đến một ngày, mọi chuyện sẽ ổn.

Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ