17:00' 06-11-2019
Đừng vì quá khứ mà ép mình sống lạnh lùng như sỏi đá, khước từ hạnh phúc, đàn bà nhé!Đàn bà có từng nghĩ rằng khi không còn niềm tin vào tất thảy đàn ông nghĩa là sẽ mãi mãi đứng đó một mình?
17:00' 06-11-2019
Đừng vì quá khứ mà ép mình sống lạnh lùng như sỏi đá, khước từ hạnh phúc, đàn bà nhé!Đàn bà có từng nghĩ rằng khi không còn niềm tin vào tất thảy đàn ông nghĩa là sẽ mãi mãi đứng đó một mình?
14:00' 06-11-2019
Đàn bà à, đừng tự bó hẹp cuộc sống của mình bên cái bóng của chồngĐặt hạnh phúc vào tay người khác nghĩa là họ vui thì cầm, buồn thì dứt bỏ. Đàn bà cứ coi đàn ông là tất cả để rồi khi đã bạc lòng, đàn bà nhìn lại mình đâu còn gì ngoài hai bàn tay trắng.
11:00' 06-11-2019
Để quên một người cần bao nhiêu thời gian?Để xóa những bức ảnh ghi dấu tình yêu, có khi chỉ mất vài ba giây là chẳng còn gì sót lại. Nhưng để họ mãi mãi không còn lưu trong trí óc, đôi khi phải đợi đến lúc mình thôi ngơ ngốc, cũng mất gần nửa cuộc đời.
08:00' 06-11-2019
Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông, đừng vướng bận quá nhiều điều không xứng đángKhông ai có thể làm cho mình hạnh phúc hơn chính mình đâu, tự lựa chọn con đường tươi sáng hơn thôi.
05:00' 06-11-2019
Đã yêu, chẳng ai tiếc thời gian dành cho nhau, dù bậnChẳng có ai quá bận hay quá mệt đến mức thấy tình yêu là sự phiền toái. Nếu thực sự muốn, người ta sẽ tìm giải pháp, còn đã không muốn, người ta sẽ viện lý do.
02:00' 06-11-2019
Gái ngoan, hay hư gì thì đều xứng đáng được hạnh phúc, phải không nào?“Gái ngoan lên thiên đường, còn gái hư có thể đến mọi nơi”
21:00' 05-11-2019
Phụ nữ phải chăng có chồng mới hạnh phúc, bình yên?Những phụ nữ độc thân cuộc sống có quá tẻ nhạt như chúng ta nghĩ? Bởi chúng ta luôn cho rằng phụ nữ nhất định phải có một tấm chồng, thiên chức của đàn bà là sinh con đẻ cái và chăm sóc gia đình
18:00' 05-11-2019
Phụ nữ còn khóc còn cằn nhằn là còn yêu thương, đong đầy cảm xúcPhụ nữ còn khóc còn cằn nhằn là khi họ vẫn yêu thương, vẫn đong đầy cảm xúc. Thế nhưng nếu họ bất cần, thản nhiên với đời và giọt nước mắt là thứ xa xỉ thì đó là lúc họ trở nên đáng sợ nhất.
15:00' 05-11-2019
Phụ nữ đôi khi bỏ cả thanh xuân chỉ để chờ đợi một người không thuộc về mìnhPhụ nữ đôi khi có thể bỏ cả thanh xuân của mình chỉ để chờ đợi một người không thuộc về cô ấy.
09:00' 05-11-2019
Phụ nữ phải là nữ hoàng, khiến đàn ông “uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”Nhan sắc đàn bà rồi sẽ có lúc nhạt nhòa với tháng năm. Đàn bà cần nhiều hơn một vẻ bề ngoài dễ bị thời gian bào mòn đi. Đàn bà phải là nữ hoàng của chính mình, đầy thần thái và kiêu hãnh, khiến đàn ông “uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”.
05:00' 05-11-2019
Phụ nữ lỡ có tô nhầm son, nói lời trái, nhưng nhất quyết đừng chọn đại một người đàn ôngMỹ phẩm, lời nói và đàn ông là ba thứ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phụ nữ cũng không được lựa chọn qua loa, phải thật kỹ lưỡng.
02:00' 05-11-2019
Từ mai, không có anh, em vẫn sẽ sống thật rực rỡThế giới của em, từ hôm nay, đã mất đi một người. Trong miệng em dâng lên một niềm chua chát. Rồi em khóc như mưa, phải kìm nén bao lâu từ lúc anh nói chia tay em mới dám òa khóc.
22:00' 04-11-2019
Để quên đi một người đôi khi bạn cần một đờiCó người từng nói, để gặp một người chúng ta chỉ cần một giây, để yêu một người có lẽ chúng ta chỉ cần một ngày, nhưng để quên đi một người đôi khi chúng ta cần đến cả một đời.
18:00' 04-11-2019
Phụ nữ phải sống như một loại thuốc phiệnPhụ nữ đừng bao giờ giống như điếu thuốc lá, chỉ để đàn ông tìm đến lúc rảnh rỗi ngồi trò chuyện thì mới rút ra hút rồi vứt đi. Phải sống như một loại chất gây nghiện, hoặc là đàn ông không từ bỏ được, hoặc là không thể động vào.
12:00' 04-11-2019
Phụ nữ dù bất kể trường hợp nào cũng phải thật xinh đẹp khi ra đườngLà phụ nữ, dù đêm hôm trước có khóc sưng mắt, đầu tóc rối bù, thì sáng hôm sau vẫn phải xinh đẹp đứng giữa đời. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng xứng đáng được sống như một nữ thần và cuộc đời họ chính là một cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất.
20:00' 02-11-2019
Nếu đàn ông là ngựa bất kham, phụ nữ hãy là chiếc dây cương, ghì họ lại mỗi lần lồng lộn muốn đứt dây bỏ chạyTrong khi chị em yêu thích sự quen thuộc, không muốn thay đổi mọi thứ thì ngược lại, đàn ông như con ngựa hoang, chỉ muốn tìm kiếm và chinh phục thêm những mảnh đất xanh tươi khác.