Mẹ háo hức đợi chờ cái Tết ở nhà chồng và cũng là cái Tết đầu tiên của con.
Cả tuần này, hai mẹ con mình đều bận rộn. Không khí Tết tràn ngập mọi nơi khiến mẹ cảm thấy phấn chấn lên rất nhiều. Không biết do tâm lý hay không mà mẹ có cảm giác mọi thứ rất ổn, mẹ nhiều khi còn quên mất việc mẹ đang bị nhau thai bám thấp nữa.
Con gái của mẹ trải qua một tuần đầy thú vị: Con được đi đến nhà họ hàng nội ngoại trên Hà Nội, được mọi người hỏi thăm và khen bụng mẹ to hơn số tuần 14 nên chắc con mẹ cũng nặng cân. Mọi người còn khen mẹ chửa mà nhanh nhẹn, đi lại băng băng,…Lúc đấy, mẹ vui lắm bởi mẹ cảm thấy rằng dù mang con trong bụng nhưng mẹ không khiến mọi người xung quanh phải chú ý về dáng đi lạch bạch của mình.

Hai mẹ con mình hạnh phúc trải qua một tuần với rất nhiều cảm xúc. (Hình minh họa)
Hôm trước, bố đưa mẹ con mình đi siêu thị sắm Tết. Mẹ chỉ đi một vòng và không dám đứng quá lâu, sợ ảnh hưởng tới con. Tết này, nhà mình vui hơn vì có con và đặc biệt đến là lần đầu con về thăm quê nội, được gặp cụ và bà nội. Dù con còn ở trong bụng nhưng mẹ tin con sẽ cảm nhận được sự ấm áp yêu thương của các thành viên trong gia đình mình trong những ngày này.
Con yêu của mẹ,
Tuần vừa rồi mẹ cảm thấy chóng mặt, nhức đầu, rất mệt mỏi. Mẹ cứ nghĩ do mẹ đi lại nhiều, suy nghĩ nhiều và háo hức sắm Tết nhiều nên mới bị như thế. Nhưng rồi mẹ có hiện tượng chảy máu răng, dù mẹ không ăn, cắn gì rắn cả. Có khi mẹ đang ngồi làm việc, máu chân răng cũng chảy, mẹ sợ không biết đây là hiện tượng gì? Lo lắng mẹ tìm hiểu trên mạng và các mẹ bầu khác thì được biết mẹ đang có hiện tượng thiếu sắt, cần bổ sung tăng cường. Nhưng rõ ràng mỗi ngày mẹ vẫn uống đều đặn: buổi sáng viên canxi, trưa 1 viên thuốc sắt, sao lại vẫn thiếu!? Câu hỏi đó khiến mẹ băn khoăn mãi, hay có thể mẹ khó hấp thụ chất sắt.
Mẹ sợ hiện tượng này xảy ra lâu được vì ảnh hưởng đến con. Nếu mẹ bị viêm lợi thì khả năng con mẹ bị sinh non rất cao nên mẹ quyết tìm ra nguyên nhân vì sao. Mẹ tìm hiểu cơ chế hấp thụ sắt, các thực phẩm giúp mẹ dễ dàng hấp thụ chất sắt nhất như rau muống, rau cải xoong, rau chân vịt,…mẹ thường xuyên đổi món. Kiên trì ăn như vậy nhưng cả tuần hiện tượng chảy máu chân răng của mẹ vẫn không dứt. Mẹ buồn lắm, nghĩ vừa thương vừa sợ con phải sinh non chỉ vì lý do giời ơi đất hỡi này.
Bố con vào cuộc tìm cách giúp mẹ con mình, bố mày mò các diễn đàn, bài viết. Bố bảo thiếu sắt rất nguy hiểm, có thể gây dị tật thai nhi trong những tuần đầu và nguy cơ sinh non rất cao. Nếu thiếu máu ở giai đoạn cuối thai kỳ khi sinh con sẽ mất nhiều máu, vô cùng nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con,…Mẹ tái mặt nghe bố nói. Nhưng cả bố mẹ đều thắc mắc: Mẹ bổ sung sắt hàng ngày, ăn các thực phẩm nhiều chất sắt, sao vẫn thiếu!?
Mẹ đi làm không tập trung vào công việc được. Bác đồng nghiệp hỏi thăm mẹ, mẹ chia sẻ suy nghĩ của mình. Bác y hỏi han về chế độ ăn và khen mẹ có chế độ bổ sung dinh dưỡng tốt. Rồi bác hỏi: "Em có uống cafe và trà xanh không?". Mẹ trả lời: “Cafe thì không nhưng ngày nào em cũng uống 1 cốc trà xanh trước khi đi làm. Em thấy mọi người bảo trà xanh rất tốt cho phụ nữ mang thai,...” Nghe tới đây, bác đồng nghiệp tròn mắt, ngắt lời mẹ: “Chán quá, cô suốt ngày ngồi mạng mà không biết là trà xanh cản trở sự hấp thụ của sắt à. Dừng ngay lại cho tôi nhờ, lát tôi gửi cho cô bài viết về vấn đề này để cô tham khảo”.

Hóa ra trà xanh lại không hề tốt như mẹ nghĩ. (Hình minh họa)
Mẹ đọc riết bài viết mà bác ấy gửi mẹ, mẹ giật mình: Thế mà bao tuần nay mẹ không biết, để con của mẹ bị ảnh hưởng. Từ hôm đó, mẹ dừng hẳn món trà xanh lại. Đúng như bác ấy nói, hiện tượng chảy máu chân răng của mẹ có cải thiện và mẹ đỡ mệt mỏi hơn. Mẹ mong thời gian nữa sẽ chấm dứt hiện tượng này để con của mẹ khỏe mạnh.
Con yêu! Mang thai con lần đầu mẹ có nhiều bỡ ngỡ và những kinh nghiệm đôi khi chưa đúng có thể ảnh hưởng đến con của mẹ. Mẹ sẽ cố gắng tìm hiểu những kinh nghiệm của các mẹ khác để chăm con đúng cách, con gái của mẹ à! Hôn con!!!!!
Authors: Anh Thuy - Source: Eva

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
