Cái chết của Choi Jin Sil gây chấn động nhất lịch sử showbiz Hàn

00:00' 02-10-2019
Trước khi tự tử tại nhà riêng, Choi Jin Sil đã trải qua tuổi thơ nghèo khó, cuộc hôn nhân đau khổ và tiếng oan hại chết bạn thân. Cuộc sống của nữ tài tử là chuỗi dài bi kịch.


    Ngày 2/10/2008, ngành giải trí châu Á bàng hoàng trước thông tin Choi Jin Sil - ngôi sao của bộ phim truyền hình kinh điển Ước mơ vươn tới một ngôi sao - treo cổ trong phòng tắm, kết thúc chuỗi ngày u uất và đau buồn.

    11 nam sau, cai chet cua Choi Jin Sil van rung chuyen showbiz Han Quoc hinh anh 1

    Cái chết của Choi Jin Sil gây chấn động nhất lịch sử showbiz Hàn. 

    Theo chương trình SectionTV (MBC), việc Choi Jin Sil tự tử năm 2008 là sự kiện gây chấn động nhất lịch sử showbiz Hàn. Hơn một thập kỷ trôi qua, cụm từ khóa về minh tinh họ Choi và cái chết của cô vẫn nằm trong top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, đặc biệt vào thời điểm ngày giỗ mỗi năm.

    Hồng nhan bạc phận và tấn bi kịch do hôn nhân gây ra

    Choi Jin Sil sinh năm 1968 trong một gia đình khốn khó và không vẹn toàn ở Seoul (Hàn Quốc). Từ nhỏ, nữ diễn viên luôn mang trong mình khát vọng thoát khỏi cảnh đói nghèo.

    Năm Choi Jin Sil lên 9 tuổi, nhờ ngoại hình xinh xắn, cô được mời làm người mẫu nhí cho một quảng cáo. Đây là khoản thu nhập đầu đời của nữ diễn viên, giúp mẹ cô trang trải qua ngày. Từ đây, ý thức được tầm quan trọng của đồng tiền, cô mong ước trở thành ngôi sao để có thể chăm lo cuộc sống cho mẹ và em trai.

    Với vai chính trong My Love, My Bride (1990), Choi Jin Sil đã giành được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grand Bell Awards cùng năm. Từ đây, cô "thiết lập" nên thời kỳ hoàng kim cho riêng mình khi liên tục xuất hiện trong nhiều dự án phim ảnh. Trong số đó, nhiều bộ phim được coi là tác phẩm "sống mãi với thời gian" như Jealousy, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Hương vị tình yêu...

    Nhờ thành công vang dội của loạt tác phẩm truyền hình, người đẹp họ Choi là một trong những tên tuổi dẫn đầu làn sóng văn hóa Hàn, trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh khắp châu Á vào thập niên 1990.

    Bi kịch bắt đầu vào năm 1994, quản lý cũ của Choi Jin Sil bị sát hại. Hung thủ là tài xế của Choi Jin Sil. Nữ diễn viên quá cố buộc phải xuất hiện tại tòa án với tư cách nhân chứng vụ án. Cũng trong năm này, cô suýt bị bắt cóc. Bốn năm sau đó, một nhóm tội phạm tiếp tục âm mưu bắt cóc cô lần hai. 

    Choi Jin Sil tuyên bố kết hôn với cầu thủ bóng chày Jo Sung Min vào năm 2000. Đám cưới cặp sao mời khoảng 1.500 khách, tiệc tùng linh đình và được đưa tin liên tục trên khắp các mặt báo trong nước cũng như quốc tế.

    Một năm sau khi thành thân, Choi Jin Sil sinh con đầu lòng. Cùng lúc đó, Jo Sung Min gặp khó khăn trong sự nghiệp do liên tục chấn thương. Cầu thủ bóng chày nổi tiếng một thời thay đổi tính nết, trở nên cục cằn và liên tục trút giận lên người vợ. 

    Cuộc hôn nhân không như mơ của minh tinh Ước mơ vươn tới một ngôi sao bị phơi bày lên mặt báo khi hình ảnh cô nằm viện bị phát tán. Choi Jin Sil xác nhận bị chồng bạo hành, mặt mũi và tay chân đều thâm tím, bầm dập. Thời điểm này, nữ diễn viên đang mang thai con thứ 2. 

    Theo cảnh sát, vợ chồng nữ diễn viên nhiều lần xảy ra xung đột khiến cơ quan chức năng phải can thiệp. Dù vậy, Choi Jin Sil luôn nhẫn nhịn và bỏ qua, không đồng ý ly hôn dù chồng cô đã nhiều lần đề nghị chia tay. 

    Vụ tự sát gây bàng hoàng nhất lịch sử showbiz Hàn 

    Ám ảnh chuyện thiếu vắng tình thương của cha thời nhỏ, Choi Jin Sil luôn nhẫn nhịn những trận đòn roi của chồng để giữ gìn một gia đình trọn vẹn cho các con. Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn phải chấp thuận ly hôn vào năm 2004. Để giành được quyền nuôi con, nữ diễn viên đồng ý chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ số nợ của Jo Sung Min.

    Trong những năm tiếp theo, nữ diễn viên chăm chỉ đóng phim, quay quảng cáo, làm việc cật lực để nuôi con và trả nợ.

    11 nam sau, cai chet cua Choi Jin Sil van rung chuyen showbiz Han Quoc hinh anh 7

    Minh tinh Ước mơ vươn tới một ngôi sao bị chồng bạo hành, lật tẩy sự thật về cuộc hôn nhân không màu hồng. 

    Nhưng chỉ 4 năm sau đó, Choi Jin Sil tiếp tục lâm vào bế tắc mới khi bạn thân của cô - nam diễn viên Ahn Jae Hwan - tự sát. Vợ Ahn Jae Hwan khẳng định anh nghĩ quẩn do nợ nần chồng chất. Từ lời nói đó, công chúng buộc tội Choi là người gián tiếp gây ra cái chết của bạn thân khi ép anh trả nợ.

    Miệng lưỡi dư luận khiến Choi Jin Sil lâm vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Cô bị trầm cảm kéo dài, luôn cảm thấy tuyệt vọng và oan ức. Để chứng minh sự trong sạch của bản thân, nữ diễn viên đã lựa chọn phương pháp cực đoan nhất - treo cổ tự tử tại nhà riêng. Từng có nhận định cho rằng chính dư luận đã bức Choi Jin Sil "đi đến đường cùng".

    Sau này, nam diễn viên Son Hyun Joo - bạn diễn của Choi trong Ánh hồng cuộc sống - luôn day dứt vì không giữ hẹn gặp mặt nữ diễn viên vào đêm cuối cùng trước khi cô qua đời. "Tôi vẫn luôn nghĩ về đêm đó. Giá như tôi giữ lời và tới chỗ hẹn, có thể định mệnh dành cho em ấy đã khác. Tôi thực sự hối hận rất nhiều", Son Hyun Joo bày tỏ trong một bài phỏng vấn cũ.

    11 nam sau, cai chet cua Choi Jin Sil van rung chuyen showbiz Han Quoc hinh anh 8

    Ngày 2/10/2008, Choi Jin Sil treo cổ tự vẫn tại nhà riêng gây bàng hoàng cho người thân và công chúng. 

    11 năm sau, cái chết của Choi Jin Sil vẫn làm rung chuyển ngành giải trí Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung.

    Theo bài đăng trên Naver vào năm 2008, trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi Choi Jin Sil qua đời, hai fan nữ trung thành đã treo cổ tự sát theo đúng cách của nữ diễn viên. Vì sự việc này, chính quyền Hàn Quốc buộc phải ra thông báo để ngăn chặn hội chứng tự tử liên hoàn theo thần tượng ở giới trẻ. 

    Cái chết của nữ diễn viên quá cố là vụ việc mở đầu cho chuỗi bi kịch kéo dài trong gia đình cô. Hai năm sau cái chết của chị gái, ca sĩ Choi Jin Young treo cổ quyên sinh. Tới năm 2013, cầu thủ Jo Sung Min - chồng cũ của Choi - cũng lựa chọn dùng sợi dây oan nghiệt để kết thúc cuộc đời. 

    "Không ai có thể trở thành Choi Jin Sil thứ hai" 

     

    Đã 11 năm kể từ ngày Choi Jin Sil ra đi nhưng gia đình, đồng nghiệp và những người yêu mến cô dường như chưa hề nguôi ngoai nỗi đau. Theo bài viết trên Daum, vào ngày giỗ 2/10 hàng năm, rất nhiều người sẽ tìm về mộ phần của cô để đặt hoa, ôn lại kỷ niệm và xem lại những bộ phim cô từng thể hiện.

    Nam diễn viên Ahn Jae Wook - bạn diễn của Choi trong Ước mơ vươn tới một ngôi sao - tâm sự: "Tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua. Hình ảnh chàng Min Hee lãng tử và yêu ca hát, nguyện từ bỏ cả thế giới để theo đuổi cô gái mồ côi Yun Hee vẫn sống mãi trong tôi. Choi Jin Sil cũng vậy. Chị mãi là bạn diễn ăn ý nhất của tôi".

    Những người chị em, đồng nghiệp thân thiết của Choi Jin Sil luôn dành cho cô vị trí đặc biệt trong tâm trí của mình. Lee Young Ja, Shin Ae, Hong Jin Kyung, Uhm Jung Hwa... luôn có mặt trong ngày giỗ của nữ diễn viên hàng năm. Họ cùng nhau dọn cỏ, đặt hoa, dựng những bức ảnh đẹp đẽ nhất của Choi Jin Sil và mở bản nhạc minh tinh quá cố yêu thích nhất.

    11 nam sau, cai chet cua Choi Jin Sil van rung chuyen showbiz Han Quoc hinh anh 9

    Đã 11 năm trôi qua nhưng người hâm mộ luôn thương nhớ nữ diễn viên bạc mệnh. 

    Nói về tầm ảnh hưởng của nữ diễn viên bạc mệnh, người trong ngành từng thừa nhận không ai có thể trở thành Choi Jin Sil thứ hai. Cô sở hữu nhan sắc khả ái, nụ cười tươi, nhưng đôi mắt luôn ướt nước và đượm buồn. Khuôn mặt của cô như biểu tượng của mẫu nhân vật biết cách vươn lên dù chịu nhiều khổ đau trong cuộc sống.

    Bên cạnh đó, tài năng diễn xuất thiên bẩm của Choi Jin Sil cũng là điều hiếm người có được. "Cô ấy là hình mẫu cho tất cả diễn viên trẻ thế hệ sau học tập", một bài viết trên Naver dẫn lời đạo diễn Lee Chang Hoon.

    Kim Hee Sun cũng từng nhắc về Choi như một biểu tượng của ngành điện ảnh trong bài phỏng vấn vào năm 2014. "Choi Jin Sil là tiền bối tôi quý trọng nhất. Dù chị không còn trên cõi đời này thì hào quang của vẫn còn mãi. Tôi và rất nhiều đồng nghiệp đều khâm phục tài diễn xuất của chị ấy", nữ diễn viên nói.

    Bi kịch đã trôi qua hơn một thập kỷ, người hâm mộ Choi Jin Sil từ tầng lớp trung niên đã bước vào tuổi lên lão, những cô gái từng khóc bên bia mộ thần tượng đã là người phụ nữ U40 hay thiếu niên trung học ngày nào cũng đã trưởng thành. Nhưng họ chưa từng quên lãng cô. Hàng năm, vào ngày 2/10, họ vẫn nhắn nhủ tới Choi Jin Sil một điều ước duy nhất: "Mong ở thế giới khác, chị sẽ thật hạnh phúc và luôn vui vẻ mỗi ngày".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/11-nam-sau-cai-chet-cua-choi-jin-sil-van-rung-chuyen-showbiz-han-quoc-post995663.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ