Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: ''Khi tôi ghen luôn tỏ rõ thái độ''

23:00' 20-10-2020
Ca sĩ Giang Hồng Ngọc xức nước hoa mỗi tối trước khi đi ngủ dù chồng ở nhà hay không.


    - Cuộc sống chị thay đổi ra sao sau gần một năm kết hôn?

    - Thời gian đầu tôi hơi căng thẳng khi từ một ca sĩ vốn sống theo cảm xúc, thích tự do phải tập làm mọi thứ theo khuôn khổ, thấy có chút bó buộc. Đơn giản khi khi độc thân, tôi thoải mái vui chơi những dịp lễ Tết, bây giờ phải nghĩ lo sắp xếp nhà cửa, chuẩn bị quà cáp "đối nội, đối ngoại" khéo léo để hai bên cùng vui. Nếu chồng đem toàn bộ tiền lương hàng tháng đưa cho tôi, tôi cũng phải tính toán tiền sinh hoạt gia đình, nuôi con... chứ không phải muốn gì mua nấy như trước. Dù vậy, thích nghi sẽ thấy cuộc sống hôn nhân cũng có nhiều điểm thú vị, nhất là khi có con, cuộc sống của đôi vợ chồng đều chỉ xoay chung quanh việc chăm sóc đứa trẻ.

    Lập gia đình rồi, chúng tôi cũng ít có thời gian hơn để tụ tập cùng bạn bè. Với các mối quan hệ xã giao, nhiều khi cả hai cũng phải biết giữ khoảng cách nếu không sẽ bị ghen (cười).

    Ca sĩ Giang Hồng Ngọc vừa ra album mới Một cuốn tự tình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    Ca sĩ Giang Hồng Ngọc vừa ra album mới "Một cuốn tự tình". Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    - Chị và chồng ai ghen tuông hơn?

    - Cả hai đều ghen nhưng cách thức thể hiện khác nhau. Khi tôi ghen luôn tỏ rõ thái độ trước mặt ông xã còn anh ấy ít khi bộc lộ. Thời dịch, tôi không có show, ở trong nhà suốt không đi đâu nên thấy tủi thân và buồn chán. Mỗi khi chồng tôi ra ngoài gặp đối tác hoặc tiếp khách, tôi ở nhà thấp thỏm không yên, nghĩ ngợi lung tung và cứ tưởng tượng bên cạnh anh ấy có một cô gái xinh đẹp. Khi chồng về nhà, tôi gặng hỏi anh đủ thứ, đôi khi anh cũng bực mình.

    Về phần mình, tôi ý tứ trong các mối quan hệ công việc. Mỗi khi quay MV có cảnh thân mật với bạn diễn, tôi đều nói trước với chồng để anh yên tâm hơn.

    - Cách chị giữ gìn hạnh phúc gia đình là gì?

    - Trước hết, tôi phải biết cách chăm chút bản thân dù bận rộn chăm sóc con nhỏ. Trên sân khấu hay ở nhà tôi đều chỉnh chu về quần áo, đầu tóc. Tôi không bao giờ để tóc rối bời, mặc đồ luộm thuộm. Tôi tự nghiên cứu cách chăm sóc da ở nhà, phối các loại dầu thơm. Phụ nữ đừng quá tự tin nghĩ mình xinh đẹp, có danh tiếng, tiền bạc, dễ làm mất cân bằng trong quan hệ với bạn đời. Người nghệ sĩ thường sống theo bản năng, giàu cảm xúc. Những công việc như chăm sóc nhà cửa, con cái phải xuất phát từ cái tâm chứ không nên làm vì nghĩa vụ, trách nhiệm của một người vợ, mẹ. Tôi nghĩ khi chồng cảm nhận được điều đó, họ sẽ biết cách bảo vệ gia đình.

    Tôi thay đổi cách xài tiền nhất là khi dịch bùng phát, đời sống của mọi người đều bị ảnh hưởng chứ không chỉ gia đình tôi. Trước đây, tôi mạnh tay trong việc mua đồ hiệu. Một đôi giày mấy chục triệu đồng tôi cũng có thể mang về nhà mà không chút lưỡng lự. Bây giờ tôi cũng mua giày nhưng chọn thương hiệu khác rẻ hơn, đủ bền vẫn đi diễn được. Tôi phải biết vun vén, phòng những điều không kiểm soát được ở tương lai. Hiện tôi vẫn còn trả góp tiền căn hộ tôi tặng cho bố mẹ đẻ nên luôn chi tiêu đúng mực.

    Chồng Giang Hồng Ngọc - Xuân Văn (trái) và con trai - bé Cà Rốt. Ảnh: Lê Huy.

    Chồng Giang Hồng Ngọc - anh Xuân Văn và con trai - bé Cà Rốt. Ảnh: Lê Huy.

    - Ông xã hỗ trợ chị trong công việc ra sao?

    - Tôi vẫn tự chủ về tài chính chứ không phụ thuộc vào chồng. Dĩ nhiên khi thiếu tiền đầu tư cho âm nhạc thì chồng tôi vẫn là "mạnh thường quân" kim cương (cười). Anh đều góp mặt trong những buổi họp báo ra album hay MV của tôi để động viên tinh thần. Mẹ chồng tôi cũng thích nghệ thuật và ủng hộ con dâu. Khi bà nghe tôi than thở không có show hát vì dịch, dè sẻn chi tiêu để làm sản phẩm nhạc mới, bà lập tức chuyển tiền vào tài khoản cho tôi.

    - Trong mắt chị, chồng là người như thế nào?

    - Anh là người ít nói nhưng hết mực thương yêu vợ, con. Anh lo lắng chu đáo cho bố mẹ cả hai bên. Anh không bao giờ làm người lớn phải phiền lòng, điều đó khiến tôi luôn phải cẩn trọng trong cách hành xử, nói năng. Bạn đời tôi cũng rất yêu thương và chiều chuộng con. Sự điềm tĩnh của anh cân bằng cho tính nóng nảy của tôi khi dạy con.

    Chúng tôi đôi lúc giận nhau vì tôi không thích anh đi nhậu nhiều. Cuộc sống vợ chồng không nói trước được gì, chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn. Từ những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể xé to, nhưng ngược lại, những điều to cũng hóa giải thành nhỏ.

    Lễ ăn hỏi của Giang Hồng Ngọc 
    Lễ ăn hỏi của Giang Hồng Ngọc


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/giang-hong-ngoc-toi-hay-ghen-4175099.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ