-
Một hành khách nữ mang theo một chú heo lên chiếc máy bay của hãng hàng không US Airways đã phải rời khỏi chỗ ngồi vì gây mất trật tự và hôi.

Nhiều hành khách phàn nàn về việc đưa con heo lên máy bay.
Vào ngày Lễ Tạ ơn hôm thứ Tư vừa qua, một người phụ nữ đã bị buộc rời khỏi chiếc máy bay của hãng hàng không US Airways tại Hartford (Connecticut, Mỹ) vì mang theo chú heo với mùi hôi khó chịu.
Nữ hành khách có chuyến du lịch từ Hartford (Connecticut, Mỹ) đến Reagan, Washington (Mỹ) vào ngày Lễ Tạ ơn. Cô đã mang theo một con heo vào khoang máy bay bằng một dây xích. Được biết, hành khách này được mang theo con heo của mình lên máy bay như một thú cưng theo hướng dẫn của Cục vận tải.
Khi lên máy bay, chú heo và chủ nhân đã không ngừng hò hét gây mất trật tự cùng với mùi hôi khiến những hành khách xung quanh vô cùng khó chịu.
Một hành khách 65 tuổi mô tả: “Con heo nặng khoảng 40kg la hét khủng khiếp. Chủ nhân của nó đã phải vật lộn để di chuyển về chỗ ngồi của mình và tìm cách cho nó im lặng”.

Sau 10 phút cả con heo và chủ nhân đều phải buộc rời khỏi máy bay.
Một hành khách khác, ông Phelps đến từ Havenville, Western Massachusetts cho biết sau khi lên máy bay được khoảng 5-10 phút rất nhiều người khác phàn nàn về tiếng ồn và mùi hôi khó chịu của con heo với tiếp viên hàng không.
“Cô ấy nói chuyện với heo như nói chuyện với con người vậy”, ông Phelps kể lại.
“Tôi đã nhìn thấy những con chó và mèo trên máy bay nhưng chưa bao giờ thấy một con heo. Tôi thậm chí không biết làm thế nào nó có thể qua vòng kiểm tra an ninh”, ông Phelps nói thêm.

Năm 2012, tại Mỹ, Bộ Giao thông Vận tải đã có hướng dẫn cho phép các loài động vật, bao gồm cả heo, khỉ, ngựa nhỏ được phép lên máy bay.
American Airlines, công ty mẹ của US Airways cho biết người phụ nữ đó đã thực hiện theo những hướng dẫn của Cục vận tải để được đưa theo con heo lên. Tuy nhiên, vì quá ồn và hôi nên cả hai đã phải buộc rời khỏi máy bay ngay sau đó 10 phút.
Theo xaluan

