Không phải là vứt bỏ những đứa con đứt ruột đẻ ra mà chuyện về một bà mẹ bị béo phì tự đóng cửa ở nhà, không ra ngoài với con trong suốt 10 năm để quyết tâm giảm cân.

    “Bỏ rơi” con 10 năm

    Ảnh minh họa

    Sau khi sinh con gái đầu lòng, chị Lisa Copeland, năm nay 46 tuổi, đã chứng kiến trọng lượng của mình tăng một cách chóng mặt, cán mức 149 kg. Ba năm sau, chị lần lượt sinh thêm 2 bé gái nữa, cách nhau 7 năm. Có thể số cân nặng của chị Lisa sẽ không dừng lại nếu không có cái ngày đứa con gái đầu 13 tuổi về nhà khóc như mưa vì bạn bè trêu chọc về bà mẹ béo ục ịch. Thương con, chị quyết định âm thầm thực hiện kế hoạch 10 năm để trở thành một bà mẹ dáng chuẩn.

    Trong kế hoạch ấy, 5 năm đầu vô cùng khắc nghiệt với chị và 3 con gái vì chị tuyệt đối không ra ngoài vui chơi, shopping hay tham gia bất kỳ buổi họp phụ huynh nào ở trường. “Tôi không muốn ra ngoài. Tôi không muốn mọi người biết mình là vợ của Rob. Tôi không muốn người ta cười nhạo con tôi”, Lisa kể lại.

    Sau 8 năm đầu tiên, chị giảm được gần 70 kg và sau đó là thêm 19 kg nữa. Đây quả là một thành tích cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Cô con gái đầu của chị giờ hoàn toàn có thể khoe với bạn bè về mẹ của mình: “Thật tuyệt vời khi mẹ đã quay trở lại với chúng tôi. Giờ chúng tôi có thể ra ngoài, tự hào là một gia đình hạnh phúc”.

    Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ