Chỉ cần một tấm gương, nhiếp ảnh gia 18 tuổi người Anh Laura Williams đã có thể đánh lừa thị giác của người xem với những bức ảnh người bán vô hình.

Bức hình “Gương biến tôi thành vô hình” của Laura Williams đã thu hút được 160.000 lượt xem trực tuyến trên toàn thế giới
Lấy cảm hứng từ những “giấc mơ lạ” và tình yêu thiên nhiên, Laura Williams đã dùng một tấm gương như người bạn diễn góp phần tạo nên những bức ảnh bán vô hình độc đáo cho môn học cơ sở nghệ thuật của mình. Không lâu sau khi đăng tải lên mạng, bức hình “Gương biến tôi thành vô hình” của cô đã nhanh chóng thu hút được đông đảo lượt xem của cư dân mạng trên toàn thế giới với tổng cộng hơn 160.000 lượt xem.

Chỉ với một tấm gương, Laura Williams đã có thể đánh lừa được thị giác của người xem về khả năng vô hình trước ống kính của con người
Trả lời phỏng vấn của báo giới, Laura cho biết: “Tôi thực sự cảm nhận thấy sự kỳ lạ. Kể từ khi bức hình “Gương biến tôi thành vô hình” nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của mọi người, tôi đã thay đổi khá nhiều về quan điểm sống và công việc. Thiên nhiên cùng những giấc mơ lạ đã truyền cảm hứng rất lớn cho công việc của một người nhiếp ảnh gia và thiết kế đồ họa của tôi”.

Thiên nhiên và những giấc mơ lạ đã truyền cảm hứng sáng tạo của nhiếp ảnh gia 18 tuổi này
Ngoài ra, chia sẻ về kế hoạch làm việc trong tương lai, cô sinh viên tài năng này nhấn mạnh: “Tôi thích được làm một nhiếp ảnh gia tự do, được thoải mái chụp và chỉnh sửa những bộ ảnh mà mình muốn. Đó chính là giấc mơ và mục tiêu của đời tôi”.

