Vụ án một người đàn ông bắn chết một thiếu niên người Mỹ gốc Phi đã được đưa ra xét xử vào hôm thứ hai vừa qua.

ảnh minh họa
Người đàn ông này là Michael Dunn. Ông đã bắn chết Jordan Davis, 17 tuổi, vào tháng 10.2012. Dunn khai nhận, động cơ bắn vào xe cậu bé chỉ là để tự vệ.
Dunn nói với cảnh sát rằng, ông ta yêu cầu Davis và ba thiếu niên khác, những người đã đậu xe bên cạnh ông tại trạm xăng Jacksonville, vặn nhỏ nhạc trong xe của họ xuống.
Dunn nói thêm, ông cảm nhận mối đe dọa từ các thanh thiếu niên và nhìn thấy một khẩu súng trong chiếc xe của họ. Ông lo sợ cho sự an toàn của mình, và đó là lý do tại sao ông đã nắm lấy khẩu súng của mình và bắn vào xe của Davis.
Nhưng trong quá trình xác minh và điều tra, cảnh sát đã không tìm thấy bất kỳ khẩu súng nào trong xe của các thanh thiếu niên.
Luật sư của Dunn, Robin Lemonidis, cho rằng thân chủ của mình đã chống đối lại chính những gì ông ta nói là một khẩu súng được rút ra.
“Khi tất cả các bằng chứng đã được đưa ra, sẽ rất rõ ràng, ông Dunn đã hành động như bất kỳ chủ sở hữu vũ khí có trách nhiệm nào trong những trường hợp tương tự”, Lemonidis nói.

