Bé trai chào đời nhờ tử cung cấy ghép của người đã khuất

14:55' 03-03-2026
Theo Sky News ngày 24/2 đưa tin bé Hugo Powell được sinh mổ hồi tháng 12 với cân nặng 3,1kg tại Bệnh viện Queen Charlottes and Chelsea, cơ sở thuộc hệ thống Imperial College Healthcare NHS Trust ở London. Hugo là em bé đầu tiên ở Anh chào đời nhờ tử cung cấy ghép của người đã mất.


    Mẹ bé Hugo, Grace Bell - một quản lý chương trình công nghệ thông tin - mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) bẩm sinh - tình trạng hiếm gặp khiến tử cung không phát triển đầy đủ hoặc thậm chí không có tử cung.

    "Đây thực sự là một điều kỳ diệu. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này có thể trở thành hiện thực", Bell nói về sự ra đời của con trai. "Tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế".

    Bell cho biết vẫn nhớ khoảnh khắc nắm chặt tay chồng Steve Powell - người hiện làm trong lĩnh vực tài chính - trong phòng sinh vào tháng 12 năm ngoái, cố nhướn người nhìn qua tấm màn che trước khi Hugo được đặt vào vòng tay mình. "Mọi thứ như thể trong mơ, bởi đó là một hành trình rất dài đối với hai chúng tôi", cô nói.

    Nhớ lại giây phút con chào đời, Powell xúc động: "Khi con được bế qua tấm màn, cảm xúc thực sự vỡ òa. Tôi muốn khóc mà không thể thốt nên lời. Mọi thứ như một phép màu sau những gì chúng tôi đã trải qua".

    Grace Bell hạnh phúc ôm con trai Hugo trong vòng tay - Ảnh: Womb Transplant UK.

    Grace Bell hạnh phúc ôm con trai Hugo trong vòng tay - Ảnh: Womb Transplant UK.

    Kể lại khoảnh khắc phát hiện ra mình mang thai, Bell bật khóc, cho biết từng ngày nào cũng nghĩ về người hiến tử cung. Cô hy vọng gia đình người hiến có thể phần nào được an ủi khi biết con gái họ đã trao cho cô món quà lớn nhất - món quà của sự sống.

    "Tôi không có lời nào để diễn tả sự biết ơn với người hiến tặng và gia đình họ. Chính lòng tốt và sự vị tha dành cho một người hoàn toàn xa lạ đã giúp tôi thực hiện được ước mơ làm mẹ. Tôi mong họ hiểu rằng con tôi sau này sẽ luôn được kể về món quà phi thường ấy, và về phép màu đã đưa con đến với thế giới này", cô nói.

    Ngoài tử cung, 5 cơ quan khác từ người hiến cũng được ghép và cứu sống bốn bệnh nhân. Cha mẹ người hiến cho biết: "Sự ra đi của con gái đã khiến thế giới của chúng tôi sụp đổ theo cách khó có thể diễn tả bằng lời. Thế nhưng, ngay trong nỗi đau không gì bù đắp nổi ấy, chúng tôi vẫn tìm thấy chút an ủi khi biết hành động cuối cùng của con là một nghĩa cử thuần khiết và đầy vị tha".

    Cặp vợ chồng quyết định đặt tên đệm cho Hugo là Richard, theo tên Giáo sư Richard Smith - trưởng nhóm lâm sàng của tổ chức từ thiện Cấy ghép tử cung Anh (Womb Transplant UK). Bé cũng được đặt thêm tên đệm Norman, theo tên ông ngoại của Bell.

    Giáo sư Smith, người có mặt trong ca sinh, cho biết khoảnh khắc bế bé Hugo và nghe tin em bé sẽ mang tên mình "khiến ông rưng rưng nước mắt vì xúc động".

    Vợ chồng Grace Bell có thể sẽ cân nhắc sinh thêm một em bé rồi mới phẫu thuật cắt bỏ tử cung được ghép. Nếu không loại bỏ cơ quan được ghép, cô sẽ phải duy trì việc dùng thuốc ức chế miễn dịch trong thời gian dài.

    Với người hiến đã qua đời, tử cung không thuộc phạm vi hiến tạng theo thủ tục đồng thuận thông thường và cũng không mặc định được bao gồm khi đăng ký hiến tạng. Vì vậy, sau khi đồng ý hiến các cơ quan khác, gia đình người hiến phải đưa ra sự chấp thuận riêng nếu muốn tặng tử cung.

    Trên toàn cầu, ước tính đã có khoảng 25 - 30 em bé chào đời từ tử cung được hiến bởi người đã qua đời.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/ba-bau/be-trai-chao-doi-nho-tu-cung-cay-ghep-cua-nguoi-da-khuat-c85a663328.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ