Bé gái 4 tuổi bị cưỡng hiếp gây phẫn nộ ở Ấn Độ

Vụ tấn công đã tạo ra làn sóng lo ngại về sự an toàn của phụ nữ ở Ấn Độ.
“Chúng tôi đã xác định được nghi phạm chính ngày 12.10, sau khi thu thập thông tìn từ người thân của nạn nhân. Ban đầu, hắn phủ nhận liên quan tới vụ cưỡng hiếp, nhưng sau đó đã thú tội. Hiện tại, chúng tôi đang kiểm tra lời khai của hắn”, một cảnh sát nói.
Theo bố của nạn nhân, có hai người đàn ông đã tiếp cận con gái ông trước khi cô bé mất tích vào tối 9.10. Một người đàn ông tên Rahul đã cho bé mì và tiền.
“Rahul bế con gái tôi và đưa cho một người người đàn ông khác trước khi chạy khỏi hiện trường. Khi cảnh sát bắt được Rahul, hắn sẽ khai ra tên của nghi phạm còn lại”, bố của bé gái 4 tuổi cho biết.
Một người qua đường đã phát hiện bé gái nằm khóc trong bụi rậm gần đường ray tàu hỏa tại khu Keshav Puram ở thành phố Delhi. Nạn nhân sau đó đã được đưa tới bệnh viện Mahavir với tình trạng chảy máu vùng kín và nhiều vết thâm tím trên cơ thể.
Vết thương quá nặng khiến các bác sĩ phải chuyển cô bé tới bệnh viện Safdarjung. Tại đây, nạn nhân phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ. Bác sĩ cho biết hiện tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định và hy vọng sẽ sớm thoát khỏi nguy hiểm.

Article sourced from 24H.
