Ngày 4-11 (giờ địa phương), tổ chức phi chính phủ Terre des Hommes ở Hà Lan thông báo đã gài bẫy được hơn 20.000 người muốn xâm hại tình dục trẻ em và đã chuyển cho Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) thông tin nhận dạng của hơn 1.000 người.

ảnh minh họa
Ông Albert Jaap van Santbrink, Giám đốc tổ chức Terre des Hommes ở Hà Lan, cho biết tổ điều tra gồm bốn ngườiđã tạo hình ảnh ba chiều của một bé gái 10 tuổi, người Philippines và đặt tên là Sweetie (ảnh) rồi đưa lên mạng Internet để tán gẫu. Trong suốt 10 tuần điều tra, hơn 20.000 người ở 71 nước không biết đấy là hình ảnh ảo nên đã sẵn sàng trả tiền để xem cô bé Sweetie thực hiện các động tác kích dục qua thiết bị ghi hình (webcam). Ví dụ, một người truy cập có nick Older4Young, 35 tuổi, đã có hai con ở Atlanta (Mỹ) đề nghị trả 10 USD cho cô bé Sweetie và nói: “Bật webcam của bé lên đi, anh kích thích lắm rồi”.
Báo Le Monde (Pháp) cho biết tổ điều tra đã truy ra địa chỉ, số điện thoại và hình ảnh (thu được qua tán gẫu trên mạng) của hơn 1.000 người và đã chuyển cho các cơ quan chức năng ở các nước có liên quan. Hans Guyt, người phụ trách tổ điều tra, nhận xét: “Họ cứ tưởng sự việc diễn ra trên Internet thì không ai biết trong khi thu thập thông tin về họ quá dễ dàng”.
Mục đích của tổ chức Terre des Hommes nhằm đánh động dư luận và chính quyền về hiện tượng xâm hại tình dục trẻ em qua mạng và con số quá ít những người bị bắt về hành vi này (chỉ có sáu người). Tổ chức Terre des Hommes ghi nhận nếu Terre des Hommes có thể phát hiện hành tung của hơn 1.000 người thì chính quyền ắt hẳn phải nhận dạng nhiều hơn nếu có ý thức hành động.

