Hòa Milan không làm mất vị trí dẫn đầu của Barcelona, và việc họ lọt vào vòng 1/8 nằm trong tầm tay, nhưng sau tiếng còi kết thúc trận đấu, các cules có lý do để lo lắng.

    Barcelona bị cầm hòa tại Italy: Trong nỗi ám ảnh Madrid

    Phải chăng Barca (giữa) đã quá bị trận Kinh điển cuối tuần ám ảnh?

    Chỉ đẹp trên lý thuyết

    Nhìn một cách tổng thể, Barca được xếp cửa trên so với Milan. Trong nửa thập kỷ đổ lại, Barca được đánh giá là một trong những đội bóng hay nhất trong lịch sử, còn Milan từ vị trí là một ông lớn đang trên đường đi xuống.

    Chỉ xét về mặt lực lượng, đội bóng của Tata Martino đã hơn hẳn đội bóng của Max Allegri, thậm chí gấp ba lần nếu tính theo giá trị của đội hình. Barca sở hữu ngôi sao Leo Messi, tậu Neymar, hoàng tử của bóng đá Brazil, và nhiều tên tuổi lớn khác. Ngược lại, Milan phải bán đi những ngôi sao sáng giá nhất của mình như Ibrahimovic, Thiago Silva, rồi lấy miễn phí Kaka đã lỗi thời, và chỉ biết dựa vào Balotelli.

    Trừ Alba dính chấn thương phòng y tế Barca sau một thời gian dài không có “bệnh nhân”. Milan thì đầy rẫy “bệnh nhân”. Balotelli ngồi dự bị, El Shaarawy, De Sciglio, Abiati chưa bình phục.

    Về phong độ là một trời một vực. Barca vững vàng ngôi đầu La Liga, có kỷ lục 8 trận thắng, còn Milan vẫn đang đứng thứ 8 Serie A với 13 điểm.

    Những tưởng với những lợi thế như vậy, Barca sẽ “ăn tươi, nuốt sống” Milan, nhưng “mọi lý thuyết chỉ là màu xám, chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi”. Barca đã bất lực trước một Milan thi đấu bản lĩnh một cách bất ngờ, trái với hình ảnh của chính họ ở Serie A. Vì vậy, có thể nói: Barca hòa mà như thua.

    Đi tìm nguyên nhân

    Trong những khiếm khuyết Barca, đầu tiên phải nói đến sai lầm của Martino, từ tư tưởng chỉ đạo đến sắp xếp đội hình. Trước trận đấu, nhà cầm quân người Argentina đã chủ hòa khi phát biểu: với Milan, điều quan trọng nhất là không được có sai lầm ở hàng thủ, là không để cho họ có cơ hội phản công. Tại sao với một hàng công có sức mạnh hủy diệt mà Tata lại chỉ nghĩ đến gia cố hàng thủ?. Và tại sao Martino lại xếp Mascherano đá chính, khi mà trung vệ này vừa hồi phục chấn thương mà bỏ qua Bartra?

    Nguyên nhân thứ hai là sự áp dụng tiki-taka một cách cứng nhắc. Trên lý thuyết, Martino vẫn nói ông không đến sân Camp Nou để thay đổi bất cứ điều gì, mà chỉ lấy lại những gì mà Barca đánh mất trong những năm lại đây: tinh thần thi đấu quyết liệt, gây áp lực ngay trên phần sân đối phương, cướp lại bóng ngay sau khi đánh mất. Nhưng trước Milan, Barca đã không làm được điều đó. Họ áp dụng một thứ tiki-taka máy móc, thiếu tốc độ, thiếu sự đột biến, thiếu những đường chọc khe tinh tế, những đường chuyền vượt tuyến và thiếu cả sự di chuyển không bóng liên tục. Tiki-taka chỉ nguy hiểm khi có tất cả những yếu tố đó. Đằng này, Barca đá thứ tiki-taka chậm rãi, có thể đoán trước và bế tắc trước một đối thủ thừa kinh nghiệm trong phòng thủ chiều sâu.

    Messi ghi bàn, nhưng vẫn phải nói anh chưa có phong độ cao nhất sau chấn thương. Hầu hết các cầu thủ Barca đều chơi dưới sức của mình, từ Neymar, Alexis, đến Iniesta, Xavi, Alves, Pique, Mascherano. Riêng Busquet và Adriano là tròn vai. Và, hàng thủ vẫn là tử huyệt của Barca.

    Cuối cùng, đó là “bóng ma của Madrid”. Có vẻ như các cầu thủ Barca vào sân thi đấu với Milan nhưng cái đầu lại nghĩ tới trận Kinh điển vào thứ bảy tới với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tất cả đều chơi như giữ sức, giữ chân để được lành lặn trước cuộc đối đầu với “kẻ thù truyền kiếp”. Có thể họ nghĩ rằng, hòa Milan là đủ, vì trận lượt về sẽ diễn ra tại Camp Nou, còn thua Madrid thì sẽ là sự khởi đầu của một “mini-crisis” (khủng hoảng nhỏ), trong khi nếu thắng thì cơ hội giành Liga hầu như đã nằm trong tầm tay.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ