Thi đấu bùng nổ trong năm 2012 với chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại Mĩ mở rộng. Gần một năm sau, Murray làm nức lòng người hâm mộ nước nhà khi trở thành tay vợt Anh quốc đầu tiên đăng quang Wimbledon sau 77 năm. Nhưng sau chừng ấy thành tích, người ta vẫn đang tự hỏi: Bao giờ Murray sẽ thật sự thành số 1?

    Trong 9 năm thi đấu chuyên nghiệp, Murray ít nhất đã 2 lần lên ngôi số 1, nhưng đó chỉ là số 1 của sự "tương đối" khi anh đứng trên đỉnh 2 Grand Slam. Còn số 1 của sự thống trị trên BXH ATP như Federer, Nadal, Djokovic từng làm thì chưa bao giờ tay vợt 26 tuổi này có được. Có chăng đó chỉ là việc "tiệm cận" ngôi vương vào tháng 8 năm 2008.

    Andy Murray và giấc mơ số 1 thế giới

    Nhìn vào sự nghiệp của tay vợt sở hữu 2 Grand Slam. Có lẽ phải mất rất nhiều thời gian để nói về khoảng thời gian nửa cuối năm 2012. Bởi đó là cột mốc đánh dấu việc anh lần đầu giành Grand Slam và trở thành một đối trọng thật sự với Djokovic.

    Gục ngã trước Federer ở Wimbledon, thế nhưng ngay sau đó tay vợt người Anh đã có lời đáp trả không thể hoàn hảo hơn với việc lên ngôi tại Mĩ mở rộng. Vô địch nội dung đơn Olympic ngay trên sân nhà và cùng với người đàn em Laura Robson vào đến chung kết ở nội dung đôi.
    Có được danh hiệu đầu tiên, sự đè nén và áp lực trong suốt 9 năm không Grand Slam dường như đã được giải tỏa. Murray tiếp tục tỏa sáng với danh hiệu tại Wimbledon 2013, nơi mà lần đầu tiên kể từ thời của Fred Perry (1936), hơn 30.000 khán giả tại Flushing Meadows mới lại được chứng kiến một tay vợt Anh Quốc giương cao chiếc cúp vô địch.  
    Thế nhưng, đó là tất cả những gì mà tay vợt 26 tuổi có thể làm được. Bởi Grand Slam đã có, tâm lí đã được giải tỏa, nhưng người ta vẫn chưa thấy được sự "tấn công" mạnh mẽ nào của anh vào vị trí số 1 như đã kì vọng.

    Việc thua tức tưởi trước Wawrinka tại Mĩ mở rộng và ngậm ngùi nhìn Nadal lên ngôi dường như là một cú sốc khá lớn với tay vợt Vương Quốc Anh.Đó cũng là cú sốc của những người đang kì anh sẽ sớm tạo nên cuộc lật đổ. Nhưng đáng thất vọng là “cổ tích” đã không xảy ra, và sau Mĩ mở rộng là tuyên bố nghỉ hết mùa. Hiện tại, anh đã tụt xuống tận vị trí thứ 4, sau cả David Ferrer.

    Nghiễm nhiên, trong cái rủi cũng có cái may, việc bị loại sớm ở nhiều giải đấu lớn có thể là điều đáng buồn cho năm nay. Nhưng điều đó sẽ phần nào trút bỏ được áp lực về số điểm phải bảo vệ cho tay vợt Vương Quốc Anh trong năm tới. Và biết đâu đấy, đây một lần nữa sẽ lại là bước ngoặt để Murray lật đổ Nole và Rafa. Như cách mà anh trút bỏ áp lực sau Mĩ mở rộng để lên ngôi tại Wimbledon 2013.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ