Sao mà tội thế người ơi?

    Yêu thương đã hóa chơi vơi lạ lùng
    Giờ còn đâu lối đi chung?
    Mỹ nhân không tiễn, không đưa người hùng.
    Ngoài kia trăng đã sượng sùng
    Hoa vàng, cúc nở về cùng thu sang
    Giờ lòng sao quá hoang mang?
    Trăng tròn, hoa nở không vang tiếng cười.
    Bỗng đâu đau đớn gấp mười?
    Bỗng đâu lòng thấy vơi vơi thẹn thùng?
    Ước gì nó sẽ không lung
    Để cho nỗi nhớ vơi đi cùng ngày.
    Đành rằng rượu uống sẽ say
    Mà sao ta muốn cay cay vài đường?
    Lặng nhìn ngõ nhở mờ sương
    Trăng vương ít lại tình thương bụi trần.
    Cúc vàng cũng chợt phân vân
    Mân mê nhành lá ngàn cân, đi về!
    Bao giờ khoảnh khắc thỏa thuê?
    Bao giờ giây phút đê mê cùng người?
    Bao giờ ta sẽ cười tươi?
    Bao giờ trăng sẽ không thôi lạnh lùng?

    Thơ tình: Bao giờ đê mê cùng người?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ