Bài thơ học trò

23:56' 06-05-2014


    Rồi ai khóc khi mùa hè gõ cửa

    Xếp sách nghiêng xa nhẹ thoáng học trò
    Tuổi mộng mơ vô tư như làn gió
    Bước qua rồi, ai đó có buồn không?
    Cánh phượng thắm sao môi người e ấp?
    Con ve sầu đứng hát ngẩn ngơ say
    Chiếc lá ngoan sợ tay người chạm đến
    Hạt nắng chiều lặng lẽ rụng bờ vai
    Đôi mắt nhớ trông về ngày xa lắm
    Mới áo dài cứ thích ngậm ô mai
    Chiều tan lớp một người xin đứng đợi
    Em kiêu kỳ nhịp bước hững hờ qua
    Tháng năm đi lòng người như nhỏ dại
    Lá thuộc bài không dám chạm lần hai
    Ta khẽ trách khẽ hôn ngày tháng cũ
    Cổng trường quen không đợi bước chân gần

    Thơ tình: Bài thơ học trò



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Brand Collective Vùng: Northcote. Phone: 0430 455 285
Xem thêm

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ