Bà mẹ của 4 đứa trẻ ở Anh đang chết dần chết mòn ở tuổi 35 vì bệnh gan do thói quen nghiện rượu mãn tính: uống 31 lon bia và 1 chai rượu táo mỗi ngày.

    Bà mẹ nghiện rượu, đang đối mặt với cái chết ở tuổi 35

    Thói quen nghiện rượu đã khiến cơ thể bà mẹ Beverley Pickorer trở nên gầy guộc, mỏng manh.

    Thói quen nghiện rượu bắt đầu từ năm 20 tuổi đã khiến chị Beverley Pickorer mắc bệnh xơ gan và không thể di chuyển đi lại. Chị thường xuyên lên cơn động kinh và ngủ liên miên suốt cả ngày. Da dẻ của bà mẹ 31 tuổi này cũng dần chuyển sang màu vàng, cơ thể mỏng manh chỉ còn “da bọc xương” và sức lực ngày càng yếu dần.

    Bệnh gan của bà mẹ 35 tuổi này đã phát triển ngày càng nặng sau một thập kỷ nghiện rượu. Trước đây, Pickorer vẫn duy trì thói quen uống 31 lon bia và 1 chai rượu táo/ngày. Có những buổi sáng, bà mẹ này uống đến 24 lon bia ở nhà, sau đó, lại ra quán rượu uống tiếp.

    Bốn đứa con của Pickorer, từ 6 đến 15 tuổi, đã được đưa vào đến trung tâm bảo trợ trẻ em khi mà mẹ của chúng đang phải đối mặt với cái chết.

    Chồng của bà mẹ nghiện rượu này - anh Anthony Howard, cho biết: "Tôi đã chăm sóc cô ấy trong nhiều năm và gần đây, cô ấy liên tục phải vào bệnh viện vì bệnh xơ gan. Cô ấy còn rất trẻ nhưng tất cả những việc cô ấy có thể làm hiện nay là nằm trên giường".

    Bà mẹ nghiện rượu, đang đối mặt với cái chết ở tuổi 35

    Anthony Howard vẫn luôn chăm sóc người vợ nghiện rượu trong nhiều năm.

    Hiện anh Anthony đang yêu cầu bệnh viện cho phép vợ mình trở về nhà để chết. Anthony cho biết: "Chúng tôi đã thỏa thuận rằng khi cô ấy đang phải đối mặt với cái chết, cô sẽ qua đời trong vòng tay của tôi ở nhà nhưng bệnh viện vẫn không đồng ý với việc này vì cho rằng quá nhẫn tâm”.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ