Tờ Apple Daily đưa tin, Trương Bá Chi từng muốn cứu vãn cuộc hôn nhân thông qua sinh nhật của con trai. Tuy nhiên, Tạ Đình Phong quyết ly dị nên đưa theo 5 luật sư tới bữa tiệc này. Vợ chồng cặp sao Hong Kong đã thảo luận suốt 12 tiếng và cuối cùng Bá Chi cũng phải chấp nhận ký vào đơn.

Khi quyết định ly hôn, Bá Chi rất suy sụp và bật khóc nức nở. Bé Lucas, 4 tuổi, nhìn thấy cảnh ấy rất thương mẹ, cũng khóc theo và nói: "Mẹ ơi đừng khóc. Con sẽ không theo bố đâu!".
Theo các nguồn tin, Tạ Đình Phong đề nghị chuyển cho vợ một nửa tài sản của anh, khoảng 250 triệu nhân dân tệ (39 triệu USD). Nhưng Bá Chi quyết không nhận một xu và dứt khoát nói rằng, cô chỉ cần hai con. Đình Phong đồng ý và hai bên đạt được sự đồng thuận ban đầu trong việc ly dị. Vợ chồng cặp sao sẽ mất một năm để có thể chính thức ly hôn.
Để chứng minh mình có đủ tài chính nuôi các con mà không cần dựa vào chồng, Bá Chi đã ký hợp đồng kéo dài 8 năm trị giá 500 triệu nhân dân tệ (77,6 triệu USD) với tập đoàn giải trí AEG (New Asia Entertainment Group). Giám đốc mới của nữ diễn viên, Yu Yu Xing, chia sẻ: "Bá Chi nói rằng cô ấy sẽ không màng đến tài sản của gia đình Tạ Đình Phong. Tất cả những gì cô ấy muốn là được quyền nuôi con. Về hợp đồng với Bá Chi, chúng tôi nghĩ đây là sự đầu tư hiệu quả nhất và cô ấy hoàn toàn xứng đáng. Tôi tin rằng trong tương lai, cô ấy có thể mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần".
Ngày 3/8, sau tiệc sinh nhật con trai và thỏa thuận xong việc ly hôn, Bá Chi đã trở lại tỉnh Ninh Ba, Trung Quốc để tiếp tục quay phim Sư tử Hà Đông 2. Trong khi đó, Tạ Đình Phong tới Thượng Hải và Giang Tô đóng phim quảng cáo. Sau đó, anh sẽ tới Bắc Kinh quay phim Phép lạ trong vòng hai tháng.
Thiên An

