Arsenal lên ngôi đầu, Wenger hết lời khen học trò
Chiến thắng này cũng chính thức đưa Arsenal leo lên ngôi đầu BXH Premier League (33 điểm, hơn Man City và Leicester City 1 điểm).

HLV Wenger hết lời ca ngợi sự xuất sắc của các học trò, đặc biệt là Olivier Giroud
Trong buổi họp báo sau trận, không ngạc nhiên khi HLV Arsene Wenger dành phần lớn thời gian bài phát biểu để ca ngợi các học trò.
Đầu tiên là Olivier Giroud – cầu thủ thứ 7 cán mốc 50 bàn thắng cho Arsenal: “Một trong những tiền đạo hay nhất chơi cho một trong những CLB mạnh nhất châu Âu. Nếu nhìn vào số trận đấu và số bàn thắng, bạn sẽ phải dành sự tôn trọng cho Giroud. Cậu ấy không chỉ đảm nhận vai trò ghi bàn, mà còn truyền lửa cho toàn đội. Đẳng cấp của Giroud hoàn toàn có thể sánh ngang Aguero, Lewandowski hay Benzema".
Tiếp đến, Theo Walcott – cầu thủ mang về quả phạt đền để Giroud mở tỉ số: “Mỗi khi cần chơi phòng ngự-phản công, chắc chắn tôi sẽ chọn Walcott chứ không phải Giroud đá tiền đạo cắm. Tốc độ của cậu ấy khiến mọi đối thủ phải dè chừng, như trận gặp Bayern ở lượt đi Champions League chẳng hạn.
Nhìn chung, tôi đang sở hữu một hàng tiền đạo tuyệt vời. Giroud, Walcott, Alexis, mỗi người một điểm mạnh, nhờ vậy tôi càng có thêm nhiều lựa chọn".
Trong tâm trạng hưng phấn, nhà cầm quân người Pháp cũng không giấu giếm tham vọng hạ gục luôn Man City ở trận đại chiến giữa hai đội vào cuối tuần tới: “Man City là đối thủ lớn, chúng tôi muốn hạ gục họ ngay trên sân nhà Emirates để củng cố ngôi đầu!”.

Article sourced from 24H.
