Nụ cười đã trở lại trên gương mặt trông nhiều khắc khổ của Andy Murray sau khi anh giành hai chiến thắng liên tiếp ở Queen’s 2013 để có mặt ở tứ kết giải này.

    Murray ‘mài kiếm’ cho Wimbledon: Đã có mặt ở tứ kết giải Queen’s 2013

    Tay vợt Andy Murray - ảnh Getty

    Đầu tiên, Murray đánh nốt trận chơi dở bị hoãn vì trời mưa với Nicolas Mahut của Pháp. Murray đã dẫn Mahut 6-3 ở set 1 và hòa 2-2 ở set 2 thì trận đấu phải hoãn lại vì trời mưa. Ở trận đấu lại, Murray thắng Mahut ở set còn lại đang đánh dở với tỷ số 7-6(4) và trả món nợ anh để thua Mahut cũng ở vòng 2 tại Queen’s 2012.

    Hơn 3 giờ đồng hồ sau đó, Murray đánh tiếp trận vòng 3 với Matosevic và anh chỉ cần 57 phút để vượt qua tay vợt Australia với tỷ số 6-2, 6-2. Đối thủ tiếp theo của Murray ở tứ kết là tay vợt người Đức xếp hạng 105 thế giới Benjamin Becker.

    Thực ra chuyện Murray thắng hai trận liền chỉ trong một ngày không phải điều đáng nói. Thậm chí anh có vô địch Queen’s 2013 cũng không có gì đáng nói. Điều làm anh và các fan của anh vui mừng nhất là Andy tỏ ra hoàn toàn sung sức và khỏe mạnh sau khi anh đánh xong trận gặp Matosevic. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chấn thương lưng dưới của Murray tái phát. Điều kiện thể lực của tay vợt Scotland được mô tả là hoàn hảo.

    Vì chấn thương lưng dưới mà Murray đã phải bỏ giải Roland Garros. Bây giờ khi Wimbledon chỉ còn 10 ngày nữa sẽ khởi tranh, tin Murray hoàn toàn khỏe mạnh và ở trạng thái sẵn sàng cao là hết sức đáng vui mừng với các CĐV quần vợt của Vương quốc Anh, những người đang mong chờ được thấy một Murray xuất sắc nhất ở Wimbledon năm nay



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ