Trong đội hình của Arsenal bây giờ, có những cầu thủ mà khi họ được nằm trong danh sách ra sân thi đấu của giáo sư Arsene Wenger, ai cũng nghĩ đó là những con bài sáng giá nhất mà Arsenal có được nhưng trong những lúc pháo thủ gặp khó khăn, thì nhiều người bỗng ngỡ ra rằng trên hàng ghế dự bị kia vẫn có một cái tên vô cùng chất lượng, nhiều người tự hỏi với nhau rằng tại sao Wenger không cho anh ấy vào sân, không cho anh ấy thể hiện đẳng cấp của mình. Không ai khác, người ấy chính là Adrey Ashavin, một số phận bị lãng quên ở Arsenal.

    Andrey Arshavin: Chú gấu Nga ngủ quên ở Arsena

    Andrey Arshavin và pha ăn mừng bàn thắng quen thuộc.

    Cầu thủ người Nga ấy từng khiến cho Arsene Wenger phải thốt lên rằng "Arshavin hiểu rất rõ về bóng đá Anh và anh còn hiểu rằng anh là một phần của đội bóng từ khi đội bóng xuất phát. Tôi tin rằng đội bóng cũng hiểu được tầm quan trọng của anh và anh có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của trận đấu". Ngày tiền vệ có mái tóc vàng hoe đặt chân tới sân Emirates, chứng kiến phong độ tuyệt vời và sự chói sáng của Arshavin, ông thầy người Pháp đã tự hào biết mấy. Ông hết lời khen ngợi cậu học trò mà mình đã cực nhọc đến như thế nào mới đưa được về Arsenal. Thế mà bây giờ, cái tên ấy dường như không được ai nhắc đến, thậm chí Arshavin còn bị chính ông thầy của mình bỏ rơi. Phải chăng, chú gấu Nga ấy đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu ở Arsenal?

    Andrey Arshavin đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý từ sau màn trình diễn chói sáng đưa đội tuyển Nga vào thẳng bán kết Euro 2008. Ở giải đấu ấy, Nga vốn là đội bóng không được đánh giá cao, ai cũng cho rằng họ không thể nào vượt qua vòng bảng bởi các đối thủ của họ quá mạnh ở thời điểm đó. Thế nhưng, Arshavin đã đưa các chú gấu Nga tạo nên những bất ngờ khiến cho ai cũng phải kinh ngạc. Vào tới tứ kết với tư cách nhì bảng D, đánh bại cả những người Hà Lan bay với tỷ số 3 – 1 và cuối cùng chỉ phải chịu dừng bước trước một Tây Ban Nha vượt trội và quá hùng mạnh. Sau giải đấu thành công ấy, Arshavin ghi tên vào đội hình tiêu biểu do FIFA bầu chọn và trở thành “món hàng hot” mà biết bao nhiêu ông lớn ở nước Anh muốn có được, trong đó có cả Arsenal.
    Đến với Arsenal vào tháng 2 năm 2009, có thể nói Arshavin đã thi đấu thăng hoa ở 2 mùa giải liên tiếp trong màu áo của đội chủ sân Emirates. Mùa giải đầu tiên, cầu thủ mang áo số 23 của Arsenal đã ghi tổng cộng 6 bàn thắng, 8 đường kiến tạo trong 12 lần được ra sân ở mọi đấu trường, một con số ấn tượng đối với một tân binh như Andrey Arshavin. Mùa giải 2009 – 2010, cầu thủ người Nga đóng góp 12 bàn thắng và là quân bài chủ lực trong sơ đồ chiến thuật của vị chiến lượt gia lão luyện người Pháp Arsene Wenger. Và rồi sự đi xuống về phong độ của anh ở những mùa giải sau đó đã khiến cho Arshavin đánh mất đi sự tin tưởng của HLV và dần dần bị đẩy xuống ghế dự bị bởi hàng tiền vệ của Arsenal lúc bấy giờ có nhiều nhân tố đang đạt đỉnh cao phong độ như Cesc Fabregas hay Nasri.
    Tưởng chừng như sau màn trình diễn ấn tượng của Arshavin ở đội tuyển Nga ở Euro 2012, Wenger sẽ lại trao cơ hội cho chú gấu Nga, sẽ tiếp tục tin dùng và mong chờ sự tỏa sáng của Arshavin. Nhưng không, Andrey Arshavin vẫn ngồi ở vị trí dự bị, chỉ biết ngồi nhìn các đồng đội thi đấu trên sân. Wenger đang bỏ rơi một nhân tài như Arshavin và đã vô tình làm cho “chú gấu” ấy chìm sâu trong giấc ngủ ở Emirates.
    Ở Arsenal, Arshavin lúc này đang trở thành người thừa và trở nên cô độc hơn bao giờ hết. Wenger ngoảnh mặt làm ngơ với anh, đồng đội cũng không thể phối hợp với một người chỉ biết mài đũng quần trên ghế dự bị. Lâu lắm Arshavin mới được cho ra sân và lần cuối cùng người ta thấy anh ấy được thay vào sân là trong trận đấu với Chelsea ở vòng 23 Ngoại Hạng Anh. Nhiều lúc, người ta còn không biết người đang mặc số áo 23 và đang chạy trên sân đó là ai, cũng dễ hiểu vì anh có bao giờ được cho ra sân thường xuyên đâu.
    Số phận của Arshavin ở Arsenal bây giờ thật long đong và lận đận. Anh vẫn là một cầu thủ chất lượng, bằng chứng là anh luôn thi đấu rất tốt ở đội tuyển Nga và có những mùa giải thi đấu vô cùng nổi bật trong màu áo của Arsenal. Có lẽ chấn thương trong trận gặp Barcelona ở tứ kết Champions League đã lấy mất đi phong độ và cơ hội được ra sân của anh. Chắc hẳn Arshavin cũng rất muốn được trở lại để giúp Arsenal vượt qua giai đoạn khó khăn của mùa giải, nhưng điều còn lại bây giờ đó là cái gật đầu của Arsene Wenger, chỉ cần ông ấy trao trọn niềm tin của mình cho Arshavin, chỉ cần ông ấy cho Arshavin cơ hội thì biết đâu anh ấy sẽ trở lại và còn làm nhiều hơn so với những gì anh ấy đã từng làm trước đây cho The Gunner.
    Ở dưới mái nhà Emirates, sự ngiệp thi đấu của Arshavin thật thăng trầm và vô định. Không dự bị thì lại đem đi cho mượn để lấy lại phong độ. Anh ấy đã là người của Arsenal suốt 5 năm qua, suốt thời gian ấy, anh bị đẩy sang thi đấu cho Zenit St. Petersburg theo dạng hợp đồng cho mượn, khi trở về Arsenal thì vẫn cho lên ngồi ở hàng ghế dự bị. Ở đây anh bị đối xử như một người thừa không hơn không kém, ấy vậy mà chưa lúc nào người ta thấy anh kêu ca, than vãn một lời.
    Chú gấu Nga Arshavin đang chìm trong giấc ngủ ở Arsenal nhưng chỉ cần ánh sáng gõ cửa và bình minh trở lại, chú gấu ấy sẽ bừng tỉnh và mang lại niềm vui ở mái nhà Emirates. Hy vọng một ngày nào đó, chú gấu Nga Andrey Arshavin có cơ hội để làm lại từ đầu.

    Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ