Ân hận khi lấy vợ… ngoan

18:00' 14-03-2016
Nói ra điều này sẽ có rất nhiều người cho tôi là một kẻ dở hơi, ngu si và đần độn… Nhưng đó là sự thật, và tôi đang ân hận về điều đó.


    Tôi là một kỹ sư xây dựng, mặc dù mới 30 tuổi nhưng tôi đã đi đến trên 30 tỉnh thành của Việt Nam. Là người đào hoa, lại khéo ăn nói nên đi đến đâu tôi cũng được các cô gái để ý. Tôi cũng đã trải qua vài mối tình với một vài cô gái ở những vùng miền khác nhau. Và thường là họ tán tỉnh tôi, và chủ động đến với tôi trước.

    Là một thằng đàn ông mà lại cứ ở thế bị động mãi cũng buồn, nên tôi lại đâm ra xem thường những cô gái chủ động đến với mình. Vì thế, chỉ xác định yêu để mà yêu, chứ sẽ không lấy những cô gái ấy làm vợ.

    Trong thâm tâm của mình, tôi thích một người vợ khác với những cô gái tôi đã từng yêu trước đó. Có nghĩa là, cô ấy phải hiền hậu và nền nã một chút, chứ không mắt xanh mỏ đỏ, không chủ động tán tỉnh đàn ông. Tuy nhiên, người vợ ấy cũng phải có sự hiểu biết nhất định về tình dục, và biết chiều chồng, biết làm chồng thỏa mãn.

    Nhạt nhẽo như lấy vợ… ngoan

    (Ảnh minh họa)

    “Cầu được ước thấy”, khi tôi 31 tuổi tôi cũng gặp được một người con gái giống như mong muốn của mình. Cô ấy là giáo viên, không đẹp nhưng cũng không xấu. Cô ấy cũng nền nã, và không màu mè như những cô gái trước đó tôi đã từng yêu.

    Cô ấy cũng không tán tỉnh tôi trước, ngay cả khi tôi chủ động tán tỉnh cô ấy, cô ấy cũng đáp lại tình yêu của tôi một cách rất ý nhị. Ngày về ra mắt bố mẹ tôi, cô ấy thể hiện mình là một cô gái ngoan ngoãn, biết quan tâm lo lắng cho tất cả các thành viên trong gia đình chồng nên ai cũng khen và khuyên tôi sớm làm đám cưới, vì người tốt tính như cô ấy bây giờ không còn nhiều.

    Nghĩ cũng không còn trẻ, nên tôi đã cầu hôn và làm đám cưới với cô gái ấy. Cứ nghĩ là hạnh phúc, may mắn cưới được một người con gái ngoan ngoãn làm vợ, nhưng giờ thì tôi lại thấy điều đó là bất hạnh. Bởi vợ tôi là một người con gái quá đỗi ngoan hiền và không hề biết một chút ít kiến thức nào về chuyện ấy cả… Thậm chí, cô ấy lại còn luôn cho rằng đó là điều ô uế, xấu xa và tồi tệ.

    Đêm tân hôn, trong khi tôi đang hào hứng mong đợi là thế nhưng nàng cũng chỉ hưởng ứng một cách lặng lẽ như một con búp bê tình dục mà thôi chứ không có gì là cuồng nhiệt cả. Những ngày sau đó, nàng coi sex như là nghĩa vụ, trách nhiệm đối với chồng, nên không bao giờ nàng chủ động đòi hỏi mà chỉ khi tôi cần thì được nàng đáp ứng với thái độ miễn cưỡng.

    Tôi đã nói nhiều, góp ý nhiều để nàng thay đổi và có cái nhìn công bằng hơn với sex, nhưng nàng vẫn bảo thủ cho rằng, sex là tồi tệ. Vì thế, cuộc sống tình dục của vợ chồng tôi vô cùng nhạt nhẽo. Tôi cũng chẳng biết chia sẻ với ai về chuyện này, vì đây là chuyện tế nhị, nên tâm sự lên đây, mong được tư vấn của độc giả.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VIETGIAITRI.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ