Những bộ phim với cảnh lâm bồn đầy kinh dị, đa phần được các nhà biên kịch sáng tác từ tưởng tượng về một loài vật nào đó ngoài hành tinh, ma cà rồng, mang đến cho người xem sự rùng rợn và ám ảnh mãi không nguôi.

ảnh minh họa
"Alien" (1979):
Sau khi phát hiện một ổ trứng của người ngoài trái đất trên hành tinh nhỏ LV-426, Kane (do John Hurt thủ vai) đã bị tấn công bởi một người ngoài hành tinh. Một quả trứng trong ổ vỡ, một sinh vật trong đó nhảy ra, đập vỡ kính bảo vệ của Kane rồi bám chặt vào mặt anh. Kane ngã ra bất tỉnh nhưng vài giờ sau khi tỉnh lại, anh thấy đau ngực dữ dội và một động vật ngoài hành tinh bung ra từ lồng ngực của anh.
"The Brood" (1979):
Sau nhiều năm bị bố mẹ sao nhãng và lạm dụng, Nola Carveth (Samantha Eggar thủ vai) bắt đầu theo đuổi liệu pháp psychoplasmic (giúp chữa lành các vết thương thông qua những thay đổi của cơ thể). Tuy nhiên, trong quá trình luyện tập, cô không biết là mình đã tạo ra một nhóm những đứa trẻ giống chú lùn thông qua quá trình sinh sản không quan hệ tình dục trong một tử cung bên ngoài. Những đứa trẻ đó gắn kết với Nola bằng tâm linh, và mục đích của chúng là giết bất cứ ai làm phiền lòng mẹ mình.
"Dawn of the Dead" (2004):
Niềm vui sắp được làm cha, mẹ của Andre (Mekhi Phifer) và vợ Luda (Inna Korobkina) thật ngắn ngủi khi cuộc sống của họ bị tấn công bởi những zombie (xác sống).Sau nhiều ngày chạy trốn và giành giật sự sống với 1 quân đoàn của những tử thi khát máu biết đi, Luda đã bị zombie cắn. Andre vẫn hi vọng vợ sẽ sinh con an toàn (trước khi bị biến thành zombie), anh đã buộc chặt vợ vào giường và đứng nhìn cô sinh con. Luda đã trút hơi thở cuối cùng (nhưng lập tức sống lại với bộ dạng của một zombie) trong khi con gái vừa chào đời của họ cũng đã chết.

"Junior" (1994):
Trong một nghiên cứu về loại thuốc mới mang tên Expectane, với hứa hẹn giảm nguy cơ sảy thai ở phụ nữ mang thai, bác sĩ sản khoa Alex Hesse (Arnold Schwarzenegger) và bác sĩ Larry Arbogast (Danny DeVito) đã nghĩ ra một kế hoạch bí mật thụ tinh cho Hesse với một phôi người. Chín tháng sau, Hesse sinh ra một bé gái bằng phương pháp đẻ mổ.

"A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child" (1989):
Sau khi thoát chết trong "A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master", Alice Johnson (Lisa Wilcox đóng) phát hiện ra bạn trai của mình, Dan Jordan (Danny Hassel) chết trong một chiếc xe hơi tan nát… và đó cũng là lúc cô phát hiện mình mang thai đứa con của anh. Tuy nhiên, khi một người bạn khác của Alice cũng bị chết tương tự như Dan, cô nhận ra tên sát nhân Freddy Krueger đã đầu thai vào đứa bé trong bụng cô làm sợi dây liên kết để lại một lần nữa khủng bố Springwood, Ohio.

"Prometheus" (2012):
Đúng lúc Charlie Holloway (Logan Marshall-Green) bị nhiễm một chất lỏng bí ẩn, bị đột biến gene, thì Elizabeth Shaw (Noomi Rapace đóng) có thai với người tình Charlie. Kết quả là con của hai người đã không phải là loài người từ trong bào thai. Khi thấy bụng to lên rất nhanh, Shaw quyết định dùng máy tự mổ, mổ bụng mình để lôi ra quái vật có hình dạng như con mực ống, có xúc tu ra khỏi bụng.

"Rosemary's Baby" (1968):
Cặp vợ chồng trẻ Rosemary (Mia Farrow) và Guy Woodhouse (John Cassavetes) quyết định sinh con đầu lòng. Nhưng trong suốt thời gian mang thai, cô thường bị đau bụng quằn quại, thèm ăn những thứ kỳ lạ như thịt sống.
Một loạt những đầu mối và cái chết bí ẩn đã khiến Rosemary nhận ra cô đang bị điều khiển bởi chồng và những người hàng xóm lập dị đã tốt bụng một cách thái quá trong thời kỳ cô mang thai. Khi nhận ra đứa con mình sắp sinh ra là con của quỷ Satan, cô đã không thể kịp ngăn nó chào đời. Và đứa trẻ sắp chào đời sẽ là vật hiến tế trong nghi lễ huyền bí của một nhóm phù thủy dạng hội kín để đổi lấy thành công trong sự nghiệp diễn xuất của người chồng.

"Species II" (1998):
Sau chuyến thám hiểm sao Hỏa trở về, phi hành gia Patrick Ross (Justin Lazard) không biết mình đã bị nhiễm một chất dễ bay hơi ngoài hành tinh. Phớt lờ những chỉ dẫn về thời gian cách ly sau khi về trái đất, anh vẫn quan hệ với các cô gái.
Kết quả là DNA của Ross bị đột biến, cả hai người phụ nữ mà anh quan hệ đều mang thai và thai nhi nào cũng to lớn một cách kỳ lạ. Khi chào đời, cả hai đứa trẻ đã có kích thước của một người trưởng thành khiến bụng mẹ của chúng vỡ tung khi lâm bồn.

"The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1" (2011):
Sau đám cưới, Bella (Kristen Stewart) mang thai đứa con của Edward. Thai nhi nửa người nửa ma cà rồng lớn rất nhanh. Bella uống máu để nuôi dưỡng thai nhi. Trong lúc lâm bồn, đứa trẻ đã trả thù bằng cách tàn phá cơ thể Bella, làm gãy xương sống của cô, hút hết máu của mẹ khiến Edward phải biến vợ thành ma cà rồng để cứu mạng cô.

"Xtro" (1983):
Ba năm sau khi Sam Phillips (Philip Sayer) bị người ngoài trái đất bắt cóc, một loài vật ngoài trái đất chuyên giết người xuất hiện. Chúng giết một vài người trong thị trấn rồi tấn công và làm cho một phụ nữ ở địa phương thụ thai.
Tỉnh dậy sau cuộc tấn công của loài vật ngoài hành tinh hung tợn, người phụ nữ phát hiện bụng cô to lên bất thường. Sau đó, Susie sinh một đứa trẻ có kích thước như một người trưởng thành và chết.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
