Yêu tôi hơn nhưng anh nhất định không chịu... bỏ vợ

Có đôi lúc tôi cảm thấy mình trở nên ích kỷ vì yêu anh. Tôi thậm chí đã thử ép anh chọn giữa tôi và vợ mình (ảnh minh họa)
Tôi năm nay 30 tuổi, đã li dị chồng, cách đây hơn một năm. Hiện tại tôi đang sống với con gái tôi, cháu sắp tròn 3 tuổi. Gần đây tôi có quen với một anh. Anh cùng quê với tôi, hơn tôi 13 tuổi, đã có gia đình và có hai con trai.
Anh làm xây dựng nên thường xuyên xa nhà. Thời gian gần đây anh bị mất việc 3 tháng, thì 2 tháng anh ở bên tôi và về nhà với vợ 1 tháng. Khi về nhà, anh vẫn tìm đủ mọi cách để gọi điện cho tôi thường xuyên.
So với gia đình anh có phần gần gũi tôi nhiều hơn. Cũng vì cuộc sống của tôi từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, tôi không được gia đình yêu thương. Khi lấy chồng lại thường bị chồng đánh đập. Cho nên khi gặp anh, được anh quan tâm chăm sóc tôi đã cảm động, yêu anh rất nhiều.
Có đôi lúc tôi cảm thấy mình trở nên ích kỷ vì yêu anh. Tôi thậm chí đã thử ép anh chọn giữa tôi và vợ mình. Nhưng anh cũng có giới hạn của anh. Anh trả lời tôi rằng “anh không bao giờ đưa ra sự lựa chọn. Anh không bỏ ai nhưng anh yêu em nhiều hơn vợ anh. Vì yêu em nên anh phải lừa dối vợ, và vì yêu em mới ở bên em”
Thực ra tôi vẫn biết mình là người đến sau nên phải chấp nhận. Nhưng đến hôm rồi tôi đã cãi nhau với anh. Tôi có nói anh rằng “nói chuyện cho tốn nước bọt!”. Anh đã khóa máy không nghe điện thoại của tôi. Tôi có nhắn tin và nói rằng “em sẽ trả anh về cho gia đình anh” nhưng anh cũng không hồi âm. Tôi rất buồn dù tôi biết tôi không bao giờ có anh nhưng tôi không thể bỏ anh. Tôi phải làm gì đây?

Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1942430
