Những hạt mưa cứ dai dẳng rơi bên hiên nhà làm nỗi nhớ của tớ thêm da diết. Tớ nhớ cậu nhiểu lắm. Tớ thích cậu, thích lâu lắm rồi nhưng không dám nói ra...

ảnh minh họa
Tớ lật lại trang sách ký ức, lật về ba năm trước. Giá như tớ can đảm để nói tên ra thì giờ đã khác. Giá như tớ dám nói hết ra những suy nghĩ trong tớ. Giá như tớ nhận ra điều đó sớm hơn và giá như tớ suy nghĩ thấu đáo hơn thì giờ sẽ không như thế này.
Cậu còn nhớ không? Giây phút ngắn ngủi tớ giận dỗi, cậu cùng tớ ra ban công đứng, chỉ vài giây thôi nhưng khiến con tim tớ reo lên vui sướng. Cậu còn nhớ không ánh mắt cậu nhìn tớ, bị tớ bắt gặp cậu bối rối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ, tớ đã vui suốt cả ngày đó cậu! Cậu còn nhớ không chỉ vài cm nữa chúng ta sẽ cạnh nhau nhưng không thể vì... khoảng cách. Và rồi tớ vu vơ nói cái lưng cao che hết tầm nhìn của tớ tuy vô tình nhưng khiến tớ thật hạnh phúc.
Tớ đã làm ra một lỗi lầm rất lớn và cho dù tớ có nói ra, chắc cậu sẽ không bao giờ tin đâu phải không?
Cậu đẹp, cậu giỏi trong khi tớ chỉ là một đứa con gái bình thường, không có gì nổi trội. Cậu có biết bao nhiêu vệ tinh theo đuổi trong khi tớ chỉ là một con bé ngốc xít chẳng biết thể hiện tình cảm, chỉ dám âm thầm nhìn cậu từ xa thôi nhưng giờ không còn cơ hội nữa rồi. Mỗi ngày tràn đầy năng lượng trong tớ khi được nhìn thấy cậu thế mà giờ... Tớ, một cô gái tự do tự tại và can đảm lắm nhưng sao đứng trước cậu không nói được gì, đôi môi run lẩy bẩy toàn nói ra những câu nói ngu ngơ thôi nhưng giờ thì hết rồi, chẳng còn cơ hội nào cho tớ nữa.
Tớ cố gắng thi tuyển một trường thật xa để quên cậu, không nhìn thấy bóng dáng đó nữa là sẽ quên cậu được đúng không? Tớ đành gửi cậu cho đứa bạn thân của mình để bù đắp cho cậu. Tớ không muốn vì cậu mà hai đứa lại thành kẻ thù của nhau đâu. Ở nơi ấy, tớ sẽ luôn chúc cậu hạnh phúc và bình yên nhé chàng trai song tử à!
Lời yêu đó mãi giữ trong lòng, Tình yêu đó sẽ mãi thuộc về em, dẫu cho anh đâu nào biết.
Một tình yêu tha thiết đến anh.
Chỉ mình em riêng em nơi này, chỉ yêu anh và nhớ về anh
Thời gian đâu thể xoá nhoà nỗi nhớ và ước mơ, bên anh mà thôi .

