Yêu sai người không có lỗi, lỗi là biết sai mà vẫn tiếp tục níu kéo

13:00' 16-10-2019
Đừng yêu kẻ sở khanh, coi bạn là rác rưởi để cả đời này bạn phải hối hận vì sao không bỏ anh ta sớm hơn.


    Tất cả chúng ta đều sẽ yêu, đang và đã yêu nhưng thử hỏi mấy người yêu được đúng người và tự tin khẳng định rằng người bạn trai cũng mình rất tốt? Rất hiếm cô gái yêu được đúng người, có thể hạnh phúc và hài lòng với tình yêu đó, có chăng cũng chỉ có trong phim, truyện ngôn tình mà thôi. Chứ thực thế thì không tuyệt vời như thế. Bởi con gái khi rung động trước ai rồi sẽ bỏ qua hết nhược điểm của đối phương mà bất chấp yêu.

    Yêu rồi, người ta như bị nghiện. Nghiện người yêu đến mức không cai được, ở bên thì đau khổ vật vã, nhưng thiếu họ thì nhớ nhung, chẳng thiết làm ăn gì nữa. Tình yêu nó có thể biến người ta trở thành người tốt hoặc người xấu, tùy theo đối phương là người như thế nào. Nhưng trong tình yêu, con gái luôn là người khổ và thiệt thòi nhất, nhất là khi yêu sai người, đặt niềm tin sai chỗ để rồi bị người ấy chà đạp, dẫm nát trái tim của mình.

    Yêu sai người cả đời hối hận - Ảnh 1

    Ảnh minh họa: Internet

    Biết yêu sai người nhưng không chia tay, rời bỏ anh ta là sai lầm cực kỳ lớn của con gái. Cố gắng ở bên một người đàn ông tồi để rồi suốt ngày bị anh ta cắm sừng, lừa tiền, đánh chửi liệu có đáng không? Tại sao bạn phải tự làm mất giá trị của bản thân với một kẻ không hề coi trọng bạn như thế? Nếu đủ tỉnh táo rời khỏi tình yêu đó, bạn sẽ nhận ra rằng mình nên kết thúc sớm hơn thì sẽ tốt biết bao.

    Yêu sai người, phải gánh chịu nỗi đau, tổn thương của người ấy gây ra cho mình thực sự không vui vẻ gì cả. Chúng ta có thể cố dặn lòng không nhớ đến họ nhưng không thể nào quên được từng tổn thương người ấy đã gây ra cho mình. Hệ lụy của việc yêu sai người sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn, khiến bạn luôn mặc cảm khi đến với mối tình sau, luôn day dứt và cả đời ân hận vì đã yêu và không bỏ sớm gã sở khanh đó đi.

    Yêu sai người cả đời hối hận - Ảnh 2
    Ảnh minh họa: Internet

    Nói là yêu dại, không có mắt nhìn người cũng không đúng. Vì đến với nhau là duyên số, yêu nhau do sự rung động của trái tim, thời gian đầu con trai thường “diễn” rất tốt nên con gái không thể biết được bộ mặt thật của anh ta. Nhưng yêu vào rồi mới thấy mọi thứ thật khủng khiếp. Yêu sai người bạn không có lỗi, lỗi là ở việc bạn biết mình yêu sai người, mối tình này không thể hạnh phúc được mà bạn vẫn tiếp tục níu kéo chứ không chịu chấm dứt.

    Yêu sai người cả đời hối hận - Ảnh 3Ảnh minh họa: Internet

    Yêu sai người cả đời hối hận và không thể quên được mối tình bi thương đó, nó sẽ như cài dằm trong tim bạn. Mỗi lúc nhớ về chuyện cũ trái tim lại đau nhói, tự trách bản thân sao ngày ấy lại dại khờ như vậy. Chỉ có cách tỉnh táo, rút lui sớm khỏi tình yêu bất hạnh đó thì bạn mới được hạnh phúc, nhẹ lòng. Hãy dốc hết lòng ra yêu người thực sự tốt với bạn chứ đừng yêu kẻ sở khanh, coi bạn là rác rưởi để cả đời này bạn phải hối hận vì sao không bỏ anh ta sớm hơn.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
City of Yarra Vùng: Richmond. Phone: 03 9426 5616
Xem thêm

Article sourced from GUU.

Original source can be found here: https://guu.vn/yeu-sai-nguoi-ca-doi-hoi-han-6jovK6m9Vdf6U.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ