Y Tý là một xã vùng cao của huyện Bát Xát (Lào Cai) nằm ở độ cao trên 2.000m, tựa vào dãy núi Nhìu Cồ San có đỉnh cao tới 2.660m.

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Thường xuyên có mây mù bao phủ cộng với địa hình đặc thù đã khiến Y Tý mang một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt khiến ta như bước vào chốn thần tiên. Vài năm trở lại đây xã nhỏ bé ở vùng biên này đã trở thành điểm đến ưa thích của nhiều bạn trẻ. Mỗi mùa Y Tý lại mang một vẻ đẹp khác nhau khiến bất cứ ai một lần đến đều không khỏi ngỡ ngàng.

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Do địa hình trên núi cao nên Y Tý thường xuyên có mây mù, đặc biệt vào thời gian cuối đông đầu xuân, đây cũng là thời điểm săn mây lý tưởng ở Y Tý.

    Nếu gặp may thì bạn sẽ được thưởng thức một "bữa tiệc thị giác". Bạn sẽ không khỏi choáng ngợp trước một biển mây trắng xóa ngập tràn bao quanh những bản làng, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo như ở nơi thiên đường.

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Mây như những con sóng tràn lên từng thửa ruộng bậc thang

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Những bản làng lẩn khuất trong mây

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Mây len lủi vào từng vách núi

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Cả một biển mây trắng muốt như một chiếc chăn phủ quanh những ngọn núi

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Khung cảnh tuyệt đẹp với từng lớp khác nhau với những ruộng ngô xen lẫn ruộng bậc thang, mây, núi, trời xanh

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Những ngôi nhà trình tường nhỏ xinh trong biển mây

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Những chú vịt cũng như biến thành "thiên nga" yêu kiều giữa biển mây kỳ ảo

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Những người phụ nữ, hay các chàng trai Hà Nhì say sưa ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Những cô gái Hà Nhì, hay những cô gái Mông trong những bộ quần áo truyền thống dạo chơi trên những biển mây

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Y Tý, vùng đất thần tiên

    Những đứa trẻ nhỏ trong những bộ đồ truyền thống hồn nhiên nô đùa trong nắng sớm

    Để đi lên Y Tý có hai con đường, một đường từ thành phố Lào Cai qua Lũng Pô tới A Lù là tới Y Tý với quãng đường khoảng 70km. Con đường này hiện nay đã được rải nhựa nên đi lại khá dễ dàng. Một cách khác bạn có thể đi từ Sa Pa qua bản Xèo, Mường Hum, Dền Sáng tới Y Tý, với quãng đường cũng khoảng 70km nhưng lối đi này còn khá nhiều đoạn chưa hoàn thiện nên đi khó khăn hơn.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ