
Ảnh minh họa
Em sinh ra trong một gia đình ba mẹ đều làm nông ở miền trung. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng ba mẹ vẫn cố gắng nuôi em ăn học. Không muốn phụ lòng ba mẹ nên em chỉ tập trung vào học không nghĩ đến chuyện yêu đương măc dù bạn bè quanh em ai cũng có đôi, ngày lễ nhìn người ta đi chơi với người yêu còn mình ở nhà trọ một mình rất buồn, rất tủi nhưng không muốn ảnh hưởng tới chuyện học nên em vẫn không nhận lời yêu ai mặc dù quanh em cũng có nhiều người theo đuổi.
Năm nay em 25 tuổi đã ra trường và đi làm được 3 năm, phụ giúp ba mẹ nuôi em gái đang học đại học. Em gái nay đã học năm cuối nên mới nghĩ đến chuyện của bản thân mình. Chính vì thế sau thời gian tìm hiểu em đã nhận lời yêu anh. Anh là mối tình đầu của em, là người đã cho em biết cảm giác yêu và nhớ một người là như thế nào. Chúng em đã có rất nhiều dự định cho tương lai, anh đã tạo ở em một niềm tin tuyệt đối. Cũng vì quá tin và yêu anh nên em đã cho anh tất cả. Nhưng trớ trêu thay điều em và anh mong đợi lại không xuất hiện trên tấm ga trải giường. Chính điều đó nên bạn trai đã nghi ngờ em, đã nói những lời làm em rất đau khổ. Em đã tìm mọi cách để giải thích cho anh hiểu nhưng điều vô ích. Và bây giờ thì bạn trai đã phản bội em và quen với người con gái khác. Khi biết được sự thật em đã rất đau khổ. Em rất muốn níu kéo anh quay về bên em nhưng em lại sợ, nếu có đến được với nhau, anh có thật sự tin em hay lại lấy nó ra để đay nghiến em, hay lại tiếp tục phản bội em lần nữa. Em thật sự rất yêu anh, không muốn mất anh.
Gần đây trên chuyên mục tâm sự em thấy có nhiều bài viết bàn về vấn đề trinh tiết của người phụ nữ. Tại sao tất cả đàn ông lại cứ đánh giá một người con gái qua cái màng sinh hoc mỏng manh đó chứ. Đâu phải lần đầu tiên ai cũng có dấu hiệu đó trên ga trải giường, đâu phải cứ người con gái mất trinh nghĩa là họ đã từng quan hệ từ trước, vốn dĩ có người ngay từ bé đã không có màng trinh mà. Em không phải là người sống buông thả, vì em yêu anh thật lòng, nghĩ rằng anh sẽ là chồng mình nên mới đồng ý nhưng mà không ngờ.
Giờ em đang rất bối rối và đau khổ. Người đầu tiên còn bị đối xử như vậy liệu sau này còn có ai chấp nhận đứa con gái như em nữa không. Mong mọi người cho em lời khuyên để em có thể vượt qua giai đoạn này. Xin hãy cho em một lối thoát…

