Xin được đóng con heo

18:48' 01-10-2013


    Đúng nửa đêm, giám đốc xưởng phim chuẩn bị đi ngủ, bỗng giật nẩy mình bởi tiếng chuông điện thoại.

    Một giọng nói nằng nặng hơi khó nghe ở đầu dây bên kia:

    - Thưa ngài, ngài có cần một con lợn biết nói cho bộ phim sắp tới của ngài không?

    - Không cần! - vị giám đốc vừa gác máy vừa lẩm bẩm chửi tay nào trêu đùa.

    Nhưng ngay lập tức chuông điện thoại lại reo.

    - Thưa ngài, ngài có cần một con lợn biết nói cho bộ phim sắp tới của ngài không? Ý tôi muốn nói là phim có diễn viên chính là một chú heo.

    - Vớ vẩn! - giám đốc trả lời rồi dập máy.

    Xin được đóng con heo

    Ảnh minh họa

    Khoảng 15 phút sau, khi vợ chồng ông giám đốc ấy đang bắt đầu vào hồi 'gay cấn' lại có tiếng chuông điện thoại, vẫn là giọng ban nãy:

    - Thưa ngài, ngài có cần một con lợn biết nói không?

    - Này, ông làm tôi điên tiết rồi đấy! - giám đốc gần như hét lên và dập máy đánh bộp.

    Thêm 20 phút nữa, một cú điện thoại nữa với giọng nói cũ nhưng đầy vẻ uất ức:

    - Tôi không nổi điên thì thôi, ngài tưởng quay số bằng móng guốc là dễ lắm hay sao? Cái bàn phím mobile thì bé tí...



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ