
ảnh minh họa
Mẹ vào phòng chuẩn bị chăn đệm cho bé ngủ, bé nói với mẹ:
- Mẹ thiệt quá mẹ ạ.
- Sao hả con? - Bà mẹ ngạc nhiên.
- Vì nhà mình ai cũng có phòng riêng. Con một phòng, chị Elêna một phòng, chỉ có mẹ là không, phải ngủ nhờ phòng bố.
1. - Bà ơi, răng bà vẫn còn tốt chứ?
- Không cháu ạ, cháu biết là với người già…
- Tốt quá! Vậy bà giữ giùm cháu chiếc kẹo này nhé.
2. Bắt quả tang thằng bé hàng xóm đang trèo lên cây táo nhà mình ăn trộm quả, ông chủ vườn cây quát:
- Xuống ngay, thằng ăn cắp. Tao chạy về gọi bố mày ra bây giờ!
- Việc gì phải chạy hở bác. Bố cháu đang ở cây táo bên cạnh đây này…
3. Con lên bốn tuổi bị bố đánh, không khóc mà còn cáu kỉnh nói với mẹ:
- Mẹ, sao mẹ chẳng sinh con ra sớm hơn, để con xem hồi nhỏ, bố bị ông đét đít như thế nào?
4. - Tại sao con lại đánh nhau với thằng Misen? Con có biết rằng nó là một thằng hư hỏng, ngổ ngáo, chuyên gây chuyện với bạn bè? Lần sau con nhớ đừng đánh nhau với nó nữa nhé.
- Vâng! Con xin hứa với mẹ sẽ không bao giờ đánh nhau với nó nữa, vì bây giờ con đã biết rõ là nó khỏe hơn con rất nhiều mẹ ạ.
5. Thằng bé khóc mếu máo, từ chỗ chơi chạy về mách bố:
- Bố ơi, tấm kính nhà ông hàng thịt làm hỏng quả bóng của con rồi.
6. Ông nói với cháu:
- Cháu phải chịu khó đánh răng cho răng chắc khỏe và thơm miệng.
Cháu:
- Thế ngày xưa ông có chăm đánh răng không ạ?
- Có chứ! Ngày nào ông cũng đánh răng vài bận, nhất là trước khi đi ngủ và sau khi cơm nước xong.
- Ôi, nếu thế thì cháu không thèm đánh răng đâu, vì răng của ông rụng gần hết rồi còn gì…
7. Đi chơi trên thuyền, cậu bé lên 5 hỏi bố:
- Bố ơi, bố có biết bơi không?
Người bố trả lời "có". Lát sau cậu bé lại hỏi:
- Bố ơi, bố có biết bơi một tay không?
Bố trả lời "có". Lát sau cậu bé lại hỏi:
- Bố ơi, bố có biết bơi một tay, còn tay kia thì ôm em bé không?
8. Bà mẹ hỏi con trai:
- Tại sao con bị điểm hai về môn toán?
- Vì con viết chữ xấu.
- Đã biết bao lần mẹ bảo con viết rõ ràng.
- Nếu con viết rõ ràng thì con bị điểm hai về chính tả mẹ ạ.
9. Bố ra câu hỏi với cậu con bốn tuổi:
- Một con chuột chạy qua, cả đàn gà con vì sao sợ chạy tán loạn?
- Vì gà con nghĩ là bố của chúng đến.
10. Bố đọc cho con trai nghe chuyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng". Khi chuyện kể tới chỗ bà vợ bắt ông lão ra biển gặp con cá lần thứ tư thì cậu bé bực bội thốt lên:
- Ông lão này thật là ngốc nghếch! Giá như ông ta cứ xin quách con cá cho ông ta một bà vợ mới có hơn không.
11. Bà chủ quán đến nhà đòi nợ, hỏi em bé:
- Bố cháu đâu rồi?
- Dạ, bố cháu vừa đi rồi.
- Thế sao mũ của bố cháu lại để ở kia?
- Bố cháu đã định mang đi nhưng thấy đội mũ thì không thể chui được vào tủ đựng quần áo ạ.
12. Một người đi đường bỗng gặp một bé gái đang khóc, liền hỏi:
- Cháu làm sao thế?
- Mẹ cháu vừa cho cháu 5 đôla, nhưng cháu đánh rơi mất rồi.
- Thôi, nín đi, bác sẽ cho cháu 5 đôla khác đây.
Em bé cầm lấy tờ 5 đôla, không hiểu sao lại khóc to hơn.
- Sao cháu vẫn khóc thế? - Người nọ ngạc nhiên hỏi.
- Giá như cháu không đánh rơi tờ 5 đôla mẹ cháu cho thì có phải bây giờ cháu đã có 10 đô la rồi không…

