Vu vơ

08:00' 25-06-2013


    Tôi bước đi trong mưa ngàn thác đổ

    Đường chông gai lỗ chỗ lắm đá ghềnh…

    Giữa muôn người em rạng rỡ cạnh bên

    Nên lòng tôi hôm qua còn giữ lại…

    ******

    Dẫu bóng người thơ dại biệt mù khơi…

    Tôi bước tiếp, lùi hay rẽ giữa đường đời

    Mãi vấn vít giữ sắc trời mộng tưởng

    Tay níu gì mường tượng giữa hư không…

    Vu vơ

    Em bước đi trong mông mênh gió lộng…/Tôi tìm hoài khát vọng một mùi hương (Ảnh minh họa)

    Em bước đi trong mông mênh gió lộng…

    Tôi tìm hoài khát vọng một mùi hương

    Xa biệt quá ! dặm trường xa biệt quá !

    Mây sầu giăng khắp các ngả tôi về…

    ******

    Đã mấy mùa gạt lệ đẫm trong mưa…

    Vẫn chưa cạn cơn sóng tình lênh láng…

    Trời chạm đất để chân trời tươi sáng

    Biết bao giờ …vẫn mãi mãi đàng xa…

    ******

    Ta hỏi lòng có quên được hương hoa

    Ân tình đầu trót sa vòng lẫn quẫn

    Còn hay mất những chiều thu vướng bận

    Lá vàng rơi oán hận gió đâu về…

    Authors: Phong Lan - Source: Eva



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ