Vợ đòi ly hôn vì trót yêu người khác, chồng đến đồn cảnh sát rồi sốc khi kiểm tra danh tính đối phương
Sau đó, Lệ Hoa đã gặp gỡ và kết hôn với anh Lưu Bân, một nhân viên lâu năm của một doanh nghiệp nhà nước. Vì đi làm nhiều năm, anh rất chín chắn và tích cóp được một khoản tiền kha khá.
Sau 17 năm chung sống, hai vợ chồng đã có với nhau hai con. Trong mắt bà Quế Hương, con gái và con rể rất hợp nhau, tổ ấm của cặp đôi vô cùng êm ấm và hạnh phúc. Bởi Lệ Hoa có tính cách hiền lành, đảm đang, chăm sóc tốt cho gia đình và con cái, trong khi Lưu Bân là trụ cột chính, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình nhờ công việc tại doanh nghiệp nhà nước.
Vợ chồng Lệ Hoa - Lý Bân.
Tuy nhiên, cuộc sống yên bình của họ đã bị xáo trộn khi Lệ Hoa tham gia mạng xã hội. Được biết trong suốt 17 năm kết hôn, Lệ Hoa hiếm khi ra ngoài, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con cái và làm việc nhà. Tuy nhiên, chính nhờ vào quỹ thời gian này, cô đã có cơ hội theo đuổi đam mê ca hát của mình. Khi trào lưu hát online bùng nổ, Lệ Hoa đã tham gia và không ngừng rèn luyện kỹ năng ca hát. Dần dần, cô ngày càng tiến bộ và quyết định tải một ứng dụng hát karaoke về điện thoại.
Trên nền tảng này, Lệ Hoa đã kết bạn với nhiều người yêu thích ca hát, trong đó có Trương Lỗi. Trương Lỗi rất thích giọng hát của Lệ Hoa và đã xin cô nhận mình làm học trò. Từ đó, họ trở thành thầy trò và mối quan hệ ngày càng thân thiết.
Sau nhiều lần trò chuyện, họ đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau và dần chuyển từ việc chia sẻ về ca hát sang những câu chuyện đời thường. Qua những cuộc trò chuyện, Lệ Hoa biết Trương Lỗi là người đến từ Giang Tô. Anh ta tự giới thiệu mình là một doanh nhân thành đạt, từng làm thợ sơn trước khi mở công ty và hiện có tài sản lên đến triệu đô. Anh đang trong tình trạng ly thân và có một cô con gái đang theo học đại học.
Dần dần, Lệ Hoa nảy sinh tình cảm với người đàn ông này. Cô bắt đầu so sánh với cuộc sống thực của mình. Cô và chồng đã kết hôn được 17 năm, nhưng tình cảm giữa cả hai đã không còn mặn nồng vì cuốn theo chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày.
Lý Bân bận rộn với công việc cả ngày và hiếm khi quan tâm đến cảm xúc của vợ. Lệ Hoa cảm thấy mình như bị lãng quên, khao khát được trân trọng và chăm sóc. Vì thế, theo thời gian, cô nảy sinh ý định ly hôn với chồng để ở bên người đàn ông ngọt ngào, biết quan tâm đến cảm xúc của cô như Trương Lỗi.
Mẹ của Lệ Hoa.
Khi nghe vợ đề nghị ly hôn, Lý Bân rất sửng sốt. Những ngày sau đó, anh chán ăn và sụt 15 kg chỉ trong vòng một tháng. Anh đã cố gắng thuyết phục vợ không nên đi vào con đường sai lầm, nhưng vô ích.
Hết cách, anh đã nhờ tới sự giúp đỡ của các phóng viên và yêu cầu vợ mình hẹn gặp người tình qua mạng. Tuy nhiên, khi Lệ Hoa gọi điện để sắp xếp cuộc gặp, Trương Lỗi đã thay đổi thái độ, từ chối gặp mặt. Điều này khiến Lệ Hoa cảm thấy thất vọng và hụt hẫng, nhưng cô vẫn không từ bỏ hy vọng.
Sau đó, dưới sự thuyết phục của chồng, Lệ Hoa đã đề nghị Trương Lỗi chia sẻ vị trí của anh ta, nhưng cũng bị từ chối. Trương Lỗi còn tuyên bố không muốn liên lạc với Lệ Hoa nữa. Trước tình huống này, Lý Bân và mẹ vợ và các phóng viên đã khuyên Lệ Hoa nên xóa số liên lạc của Trương Lỗi và không nên tiếp tục liên lạc với anh.
Bề ngoài, Lệ Hoa nghe theo lời mọi người, nhưng sau lưng cô vẫn âm thầm liên lạc với anh ta. Điều này khiến Lý Bân vô cùng bức xúc, bởi trong suốt 17 năm hôn nhân, anh đã dành toàn bộ thu nhập của mình để nuôi sống gia đình, không để vợ con phải thiếu thốn. Khi vợ yêu cầu mua sản phẩm chăm sóc da đắt tiền, anh cũng lập tức đáp ứng.
Mặc dù đôi khi giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nhưng Lý Bân vẫn thường chiều theo ý vợ và đáp ứng nhu cầu của cô. Vì thế, anh không tài nào hiểu nổi tại sao những nỗ lực của mình lại không thể sánh bằng một người chỉ quen mấy tháng.
Lệ Hoa đã quen một người đàn ông qua mạng xã hội.
Bức xúc, Lý Bân đã tới đồn cảnh sát nhờ điều tra về nhân tình qua mạng của vợ. Tuy nhiên, anh ta không có hồ sơ tội phạm nên thông tin về Trương Lỗi không thể xác minh. Thế nhưng cảnh sát đã giúp Lý Bân liên lạc với cán bộ thôn nơi Trương Lỗi cư trú. Qua đó, Lý Bân biết được, địa chỉ Trương Lỗi cung cấp là đúng, nhưng danh tính của anh ta có nhiều điều không đúng sự thật. Anh ta thực chất chỉ là một công nhân bình thường làm trên công trường, có vợ và 3 con, cùng với một căn nhà duy nhất.
Ngay sau đó, Lý Bân đã báo cho vợ về những thông tin mình thu thập được. Lúc đầu, Lệ Hoa không tin và cho rằng chồng đã nói dối mình. Nhưng khi thấy chồng lấy giấy chứng nhận từ ủy ban thôn thì cô như bị sét đánh.
Lệ Hoa ngã quỵ xuống đất, nước mắt chảy dài trên mặt. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngu ngốc khi suýt chút nữa đã hủy hoại cuộc hôn nhân của mình vì tin vào lời nói dối của một người lạ. Sau sự việc này, Lệ Hoa đã tự trách mình rất nhiều. Cô bắt đầu suy ngẫm về lý do tại sao mình lại dễ dàng bị một người xa lạ lừa dối.
Lệ Hoa đã đề nghị ly hôn với chồng vì người tình qua mạng.
Chia sẻ với phóng viên, Lệ Hoa cho biết từ nhỏ cô đã sống trong sự bao bọc của bố mẹ khiến cô không hiểu được sự phức tạp của xã hội. Sau khi kết hôn, cô dành hết tâm trí cho gia đình và ít liên lạc với thế giới bên ngoài. Sự đơn giản này là một đức tính trong cuộc sống thực, nhưng lại khiến cô ấy dễ bị tổn thương trong thế giới ảo.
Mặt khác, Lý Bân cũng nhận ra vấn đề của mình. Anh cho rằng mình quá tập trung vào công việc mà quên mất nhu cầu tình cảm của vợ mình. Anh nghĩ rằng chỉ cần gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp là đã hoàn thành trách nhiệm rồi, nhưng anh quên rằng hôn nhân cần phải có sự chăm sóc và nỗ lực.
Cuộc sống hôn nhân của cả hai quả thực có chút nhàm chán. Cuộc sống hằng ngày luôn bận rộn với đủ thứ chuyện vặt vãnh, như nhu cầu thiết yếu hàng ngày, con cái đi học, bố mẹ đau ốm. Dần dần, họ quên mất việc quản lý mối quan hệ và hâm nóng tình cảm vợ chồng, và cuộc hôn nhân của họ dần trở nên nhàm chán.
Lý Bân đã suy ngẫm về những thiếu sót của mình và quyết định dành nhiều thời gian hơn cho vợ. Anh bắt đầu học cách quan tâm đến cuộc sống của Lệ Hoa và lắng nghe vợ nói chuyện. Lệ Hoa cũng nhận ra tầm quan trọng của gia đình và hiểu được ảo tưởng của thế giới trực tuyến.
Sau đó, Lệ Hoa chủ động xóa thông tin liên lạc của Trương Lỗi và cam đoan với chồng rằng chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Lý Bân tha thứ và thấu hiểu cho vợ, hứa sẽ quan tâm đến cảm xúc của vợ nhiều hơn.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/ngoai-tinh/vo-doi-ly-hon-vi-trot-yeu-nguoi-khac-chong-den-don-canh-sat-roi-soc-khi-kiem-tra-danh-tinh-doi-phuong-c267a625168.html