Về nhà thấy cơm vợ ăn, chồng giận đùng đùng rồi vơ hết quần áo bỏ vào vali bắt em về nhà mẹ đẻ

17:00' 23-01-2020
Khi thông gia ngỏ lời muốn mang con cháu về ngoại, mẹ chồng em nhất quyết không đồng ý. Bà còn nói sẽ chăm sóc con dâu và cháu nội thật tốt.


    Thật ra chuyện của gia đình em rất nhỏ nhặt, không phải những vấn đề quá to lớn như những gia đình khác. Có điều em cảm thấy rất khó xử. Bởi nếu không vì em thì mẹ chồng và chồng em đã không xảy ra mâu thuẫn.

    Mẹ chồng em khó tính lắm. Bà yêu cầu rất cao đối với con dâu. Vì thế khi về làm dâu, em đã phải nhún nhường, chịu đựng rất nhiều. Khi mang bầu bé Milo, em nghén khủng khiếp. Nhiều khi uống một cốc nước cũng làm em nôn thốc tháo.

    Thời điểm mới có bầu, em sút gần 6 cân. Vậy mà việc nhà vẫn đến tay. Mẹ chồng em còn bảo phải làm và vận động thì mới có hứng thú trong việc ăn uống. Em biết bà chỉ nói thế cho em không đùn đẩy việc. Vì thế nên vẫn cố gắng làm để lấy điểm với mẹ chồng.

    Về nhà bất ngờ, thấy cơm cữ mẹ chuẩn bị, chồng em phát tiết hất tung mâm cơm rồi vơ sạch quần áo kéo vợ con đi - Ảnh 1.

    Em đã sinh con được nửa tháng. Vậy mà nước lạnh cũng đã sờ vào, thức ăn thì chẳng phân biệt cơm cữ và cơm thường. (Ảnh minh họa)

    Biết mẹ chồng không phải người thích chăm sóc con dâu, khi sinh con, em nhờ bố mẹ đẻ nói khéo để xin cho em về nhà ngoại ở cữ. Nhưng mẹ chồng em nhất quyết không cho. Bà sợ cháu chưa được một tháng đã về ngoại, người ngoài nhìn thấy sẽ đánh giá nên nhất định bắt em phải ở cữ nhà chồng.

    Mấy ngày đầu, mẹ chồng em tỏ ra quan tâm tới con dâu và cháu nội lắm. Bà nấu đồ ăn đổi bữa, đến giờ ăn cơm thì mang thức ăn lên tận phòng em. Nhưng mới được một tuần, mẹ chồng em đã cảm thấy không thể tiếp tục chiều con dâu.

    Tính đến hôm nay, em đã sinh con được nửa tháng. Vậy mà nước lạnh cũng đã sờ vào, thức ăn thì chẳng phân biệt cơm cữ và cơm thường. Có bữa mẹ chồng còn để em ăn cá khô. Vậy mà khi con trai về, bà lại chống chế nói rằng em đòi ăn món ấy.

    Về nhà bất ngờ, thấy cơm cữ mẹ chuẩn bị, chồng em phát tiết hất tung mâm cơm rồi vơ sạch quần áo kéo vợ con đi - Ảnh 2.

    Bà còn bảo nếu em không về thì Tết này cũng không được ăn Tết nhà chồng nữa. (Ảnh minh họa)

    Mấy ngày trước, em có than thở với chồng vì dạo này ăn uống không đảm bảo nên chẳng đủ sữa cho con bú. Chồng em hứa sẽ chăm lo cho bữa cơm của vợ. Trưa nay chồng em nhắn tin nói đã mua đồ ăn trên mạng và nhờ người ta ship đến nhà. Em cứ đinh ninh sẽ có một bữa ngon, nào ngờ khi mẹ chồng bưng lên phòng cũng chỉ là thịt kho nghệ và bát canh rau muống.

    Em vừa ngồi xuống đang định ăn thì nghe tiếng chồng nói: "Em đang ăn cái gì đấy?". Rồi chồng em hỏi mẹ thịt vịt quay bà giấu ở đâu. Quanh co mãi, mẹ chồng em mới nói bà mang sang cho con gái cũng đang ở cữ của mình. Chồng em giận đùng đùng rồi vơ hết quần áo bỏ vào vali bắt em về nhà mẹ đẻ.

    Nói thật chiều nay về ăn cơm mẹ đẻ nấu em mới có cảm giác ngon miệng các chị ạ. Nhưng mẹ chồng em lại gọi điện bắt em đưa con về. Bà còn bảo nếu em không về thì Tết này cũng không được ăn Tết nhà chồng nữa. Em nghĩ mà thấy tủi thân, lại không biết có nên về không. Theo các chị em cần làm gì vào lúc này ạ?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
iRest Australia Vùng: Lidcombe. Phone: 1800 879 219
Xem thêm

Article sourced from AFAMILY.

Original source can be found here: http://afamily.vn/ve-nha-bat-ngo-thay-com-cu-me-chuan-bi-chong-em-noi-gian-roi-vo-sach-quan-ao-keo-vo-con-di-20191228084856867.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ