Trận Valencia tiếp Villarreal đã có kết quả hòa tẻ nhạt không theo dự kiến của Bầy dơi, khiến họ bị Atletico chiếm lại top 3 trên BXH.
|
|
|
Valencia bị Tàu ngầm Vàng níu chân ngay tại Thánh địa Mestalla |
Valencia được đánh giá rất cao mỗi khi thi đấu trên sân nhà Mestalla, nhưng sự kháng cự quyết liệt của Tàu ngầm Vàng đang khát điểm khiến cho đoàn quân của Nuno Santo không thể một lần xuyên thủng mành lưới.
Chiến lược gia người Bồ trả lời sau trận rằng trên sân chỉ có một đội bóng chịu thi đấu để tìm kiếm chiến thắng, đội còn lại thì không:
“Chỉ có một đội bóng muốn chiến thắng và đó là chúng tôi. Trong hiệp một, chúng tôi không cầm được nhiều bóng và không tạo ra nhiều cơ hội. Hiệp hai là sự thay đổi, đã có lúc bàn thắng đến rất gần. Tuy nhiên, Valencia sẽ không dành thời gian than khóc vì trận hòa này. Kết quả đúng là không như mong muốn, sẽ là công bằng hơn nếu chúng tôi chiến thắng”.
Nói về cách xử lí của trọng tài, Nunno Santo cũng không hài lòng khi nhiều lỗi chạm tay của Villarreal bị bỏ qua, cũng như tình huống Negredo ngã mà không có penalty: “Trọng tài luôn là công việc vất vả, tôi tôn trọng ông ấy. Nhưng cả khán đài thấy rõ Mario Gaspar nên nhận thẻ vàng thứ hai rời sân còn Negredo đã bị Bailly kéo ngã trong vòng cấm”.
Kết quả hòa khiến Valencia chỉ có thêm 1 điểm, đạt 61 điểm, kém đội xếp thứ ba là Atletico (62 điểm) trong bối cảnh La Liga còn 9 vòng đấu nữa.
Theo tinthethao


