Năm nào cũng vậy, khi mùa giải bước vào giai đoạn tăng tốc trước khi về đích, khán giả lại ngao ngán về tính thật - giả của các trận đấu. Những pha xử lý bóng hỏng, gián tiếp giúp đối phương ghi bàn, rồi thái độ thi đấu hời hợt của cầu thủ đã khiến người ta chán ngấy khi xem các trận đấu ở V-League.
Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XMXT.SG) đang bị giới mộ điệu đặt cho biệt danh: đội bóng “ảo” nhất V-League. Thực tế trong hai năm trở lại đây, có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra với đội bóng của bầu Thủy. Nếu như năm ngoái, ông chủ của đội bóng này không dưới hai lần vạch mặt trọng tài rồi dọa bỏ giải, thì năm nay rất nhiều trận đấu của họ để lại điều tiếng không hay ho gì. Ở vòng 12, XMXT.SG hừng hực khí thế, đánh bại đội bóng cứng cựa là V.HP với tỷ số 4-1, nhưng chỉ một tuần sau họ lại thua 0-3. Nhưng vấn đề khiến người ta bực bội về cách thua của đội bóng này lại nằm ở chỗ các cầu thủ của họ thi đấu quá “vụng về” như một vở hài kịch, liên tục mắc sai lầm cá nhân để rồi phải thua lấm lưng, trắng bụng. Chẳng thế mà ngay trên sân Gò Đậu, chính các fan ruột của đội bóng này cũng bức xúc, quăng những lời mắng mỏ đối với thầy trò HLV Trần Tiến Đại.
|
|
|
Cảnh sát bắt đối tượng ném chai xuống sân vì bức xúc đội nhà V.HP gặp SLNA |
Đỏng đảnh chẳng kém XMXT.SG, V.HP cũng khiến cho các CĐV của họ quá ngao ngán về màn trình diễn của mình. Ở trận lượt đi, V.HP đá như lên đồng và có được chiến thắng 2-1 trước XMXT.SG, nhưng đến trận lượt về vừa qua, họ thua đậm 1-4 đã khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi về chuyện hai đội này “3 đi, 3 về” với nhau. Hay như ở trận gặp SLNA vừa qua, đoàn quân đất cảng đã khiến cho khán giả sân Lạch Tray sống trong cảnh nơm nớp âu lo. Gặp đối thủ non về tâm lý như SLNA, nhưng V.HP thi đấu như gà mắc tóc và khi trận đấu kết thúc, dù chỉ có được 1 điểm nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn bình thản, chả có gì là tiếc nuối. Thế nên khi rời sân, rất nhiều khán giả thở dài: “Ối trời, hòa thế này chỉ có hai đội vui thôi”.


