-
Vào giờ cao điểm, nhiệt độ tại Melbourne có thể lên tới 40 độ C, và đó là thử thách rất lớn cho tất cả các tay vợt tham dự Grand Slam đầu năm.
Dù Úc mở rộng chỉ mới khởi tranh được 2 ngày, nhưng BTC đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn từ các tay vợt vì trời quá nóng. Đứng trước một thử thách khá lớn từ điều kiện thời tiết, các tay vợt hàng đầu như Nole, Murray hay Serena cùng cộng sự của họ đã phải tính toán và phân bổ sức lực để đạt kết quả tốt nhất.
|
|
|
Murray nhăn mặt tập luyện trong những ngày đầu đặt chân đến Melbourne. |
"Nếu bàn về thời tiết thì mọi tay vợt đều phải chịu đựng như nhau nếu muốn lên ngôi vô địch. Tôi cũng đã dần quen với tiết trời oi bức tại Melbourne. Hồi năm 2008, tôi từng phải thi đấu nhiều ngày dưới cái nắng như lửa đốt tại đây", Djokovic cho biết.
Với Andy Murray, thử thách mang tên Go Soeda tại vòng 1 có lẽ không đáng ngại bằng vấn đề thời tiết: "Nếu được quyền lựa chọn, tôi sẽ thi đấu trong nhà có mái che và máy lạnh. Điều đó tốt hơn nhiều so với việc căng mình chống chịu nhiệt độ quá cao như hiện tại. Chắc chắn nhiều người cũng có chung suy nghĩ như tôi".
Sự lo lắng cũng bao trùm phía nhóm các tay vợt nữ mà điển hình là Serena. Ngoài việc lo ngại cái nắng, cô em nhà Williams còn cho biết sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm là vấn đề mà không phải tay vợt nào cũng có thể vượt qua. Khi được phóng viên của tờ The Australian hỏi, Serena chỉ biết cười trừ: "Nếu trời trở lạnh vào ban đêm, có lẽ tôi phải ngậm miệng lại để giữ nhiệt".
Trưởng bộ phận y tế, ông Tim Wood nói trên BBC: “Chúng tôi chưa từng chứng kiến trường hợp có ai bị tử vong do mất nước tại các giải Grand Slam. Ngược lại, chúng tôi từng phát hiện trường hợp nguy hiểm đến tính mạng do uống quá nhiều nước. Do đó, tôi khuyến cáo mọi người nên giữ cân bằng cho cơ thể mình".

Hội chợ Tết St Albans 2024

