
Ảnh minh họa
Ơi những cơn mưa
Thai nghén ở rừng già
Ấp ủ trong mây mười ngày chín tháng
Trăng chiến trận như tuổi em mười tám
Thương ơi một nét duyên thầm.
Đêm vượt ngầm bom nổ đỏ ngầu khe
Em gái giao liên ngã đè lên suối
Vẫn ôm chặt trên tay những bức thư đồng đội
Một khối tình nóng hổi máu còn loang!
Đang tuổi học trò
Ôi em gái tiền phương
Đêm không tối
Bởi lòng ta tự sáng
Bởi yêu em ta hóa lửa soi đường.
Câu hát Trường Sơn
Tôi lại về bên chiến trường xưa
Ước được cùng nhau hát bài ca ra trận
Nước suối rừng
Tôi chắp tay mời bạn
Nén nhang lòng
Tôi thắp đỏ thành tâm
|
|
Như kiếp vạn đò
Tôi muốn trở về sông
Giấc nhớ chênh chao
Có mưa rừng bất chợt
Bẻ lá ngụy trang trao nhau chùm sương ướt
Xa thật rồi
Chưa kịp biết tên nhau
Nhịp hành quân…
Câu hát nối hai đầu
Thăm thẳm Trường Sơn mịt mờ năm tháng
Mang cơn sốt ra đi
Bạn nhường viên thuốc đắng
Lán ven rừng gió tạt tấm phên thưa
Nay trở về thăm lại chiến trường xưa
Tôi vẫn hát bài ca ra trận
Đáp lời tôi chỉ bạt ngàn lau trắng
Vi vút bên tôi… Khúc hát vĩnh hằng!
Trăng quê lẻ bạn
Từ nơi xa thẳm con đường
Em đi bỏ lỡ vấn vương câu thề
Chiến trường giấu nửa trăng quê
Còn đâu bóng nhỏ đi về bên tôi
Yêu em từ ánh mắt cười
Nón nghiêng che lệch
Chia đôi đồng tiền
Nợ người
Một thoáng trinh nguyên
Tưởng mai sau được đáp đền cho nhau
Ru em
Ru cạn bóng sầu
Tuổi hoa rụng xuống đất nâu tím bầm
Trời ơi!
Có một đêm rằm
Tôi đi lạc giữa buồn thăm thẳm buồn.
Em nằm lại với Trường sơn
Trăng quê sớt nửa linh hồn xuống tôi
Người về như đũa tròn đôi
Em đi bỏ lại bên tôi nửa rằm.
Authors: Phong Thao - Tổng Hợp từ Internet


