Từ khi nào "yêu hận tình thù" lại đáng sợ như vậy?
Người ta vẫn nói rằng tinh yêu là sắc thái cảm xúc vô cùng khó lí giải, nó khiên con người yêu đến cuồng si, điên dại, yêu lu mờ cả lí trí, có những lúc chính thứ cảm xúc đấy lại khiến con người ta trở nên oán hận và sẵn sàng sát hại người họ yêu thương. Những lúc này, có lẽ chúng ta cần nhìn nhận lại việc yêu ấy có lẽ đã sai.
Mới đây, dư luận vô cùng bàng hoàng và rúng động trước thông tin nam thanh niên sát hại bạn gái rồi tự tử ở Ninh Bình. Cũng trong ngày hôm đó, tại Hải Phòng xảy ra trường hợp tương tự. Những chàng trai ấy đều có một phương án đó là "chết cùng người yêu để giữ trọn mối tình". Có người còn lên kế hoạch đầy đủ cho sự "ra đi" của tình yêu. Ở đây, chúng ta sẽ không bàn đến chuyện động cơ gây án, cái chúng ta nói đến ở đây chính là chuyện yêu thế nào là văn minh.
Có lẽ, chưa bao giờ mà tình yêu lại trở nên bi kịch và xót xa đến thế. Tại sao từ những chàng thanh niên được mọi người nhận xét là hiền lành, ngoan ngoãn lại chỉ vì người yêu đòi chia tay, vì một chút mâu thuẫn trong chuyện tình cảm lại dễ dàng ra tay sát hại bạn gái tàn độc như vậy ? Từ khi nào tình yêu - thứ cảm xúc ngọt ngào lại biến con người lương thiện thành ác quý như vậy ?

Ngẫm sâu xa mà nói, vấn đề thực ra nằm ở chính cách yêu của mỗi người, chính cách yêu ấy sẽ định hướng hành vi mà chúng ta dành cho đối phương, chứ tình yêu không hề có lỗi. Nếu bạn yêu cô ấy thật lòng, nhưng ở bên bạn cô ấy không hạnh phúc, bạn chấp nhận để cô ấy ra đi, cầu cho ấy gặp được người yêu thương như chính bạn, rồi lặng lẽ mỉm cười mãn nguyện nhìn cô ấy hạnh phúc bên người, đó là một cách yêu cao thượng, yêu đầy nhân văn.
Có thể khi chia tay cả hai sẽ cùng tìm được hạnh phúc khác, chứ đừng ôm mãi mối tình đang gây ra nhiều đau khổ. Yêu có nghĩa là mong đối phương luôn được hạnh phúc.
Đồng ý rằng có yêu là có ghen tuông và sở hữu. Nhưng hành vi sát hại người yêu vì muốn sở hữu thì đã có là một tư duy lệch lạc nghiêm trọng, khi sự sở hữu trong tình yêu bị biến thể và đi quá giới hạn sẽ trở thành ích kỷ và độc chiếm, gieo rắt nên những bi kịch. Có lẽ, vấn đề chính là nằm ở chỗ chúng ta nhìn nhận và yêu sai cách, yêu đến hóa cuồng thì sẽ gây ra những tội ác đáng sợ.

Đừng biến mình trở thành tấn bi kịch của tình yêu.
Hãy yêu văn minh và chia tay cũng văn minh, đừng biến tình yêu trở thành tấn bi kịch, vì đó không phải mục đích mà tình yêu tồn tại trên cõi đời này. Dù cho có sát hại người mình yêu thì tình yêu cũng chết, thôi thì đừng có bận lòng, duyên đến duyên đi ắt là lẽ thường tình, biết đâu sau cuộc chia ly ấy lại là sự bắt đầu cho một mối duyên đầy hạnh phúc.
Hãy nhớ rằng tình yêu cũng có hai mặt tương tự như mọi thứ khác trên đời, đó là quy luật cuộc sống, một tình yêu lãng mạng lý tưởng cần phải đi kèm với kiến thức và sự thấu hiểu lẫn nhau.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
Article sourced from GUU.
Original source can be found here: https://guu.vn/tu-vu-thanh-nien-sat-hai-ban-gai-vi-dau-tinh-yeu-khien-con-nguoi-luong-thien-tro-nen-doc-ac-den-vay-OIucLhkEIqU3d.html
