Trong nỗi khó khăn cùng cực, tôi mới nhận ra tấm lòng bao la trắc ẩn của mẹ chồng

17:00' 28-10-2022
Trắng tay về nương nhờ mẹ chồng, xới phần cơm trưa bà cho mà tôi òa khóc.


    Tôi và chồng kết hôn cách đây 3 năm. Sau đám cưới, một người họ hàng của tôi trong Sài Gòn rủ rê hai vợ chồng vào đó làm ăn. Tôi mong làm giàu nên lập tức thuyết phục chồng.

    Mẹ chồng không đồng ý. Bà bảo ở gần nhà có gì bà còn phụ giúp cho, vào đó đất khách quê người gây dựng cơ nghiệp đâu phải dễ dàng. Tôi không nghe, một phần vì cũng không muốn sống chung với mẹ chồng. Chồng tôi là con một, rất khó để ra ở riêng.

    Cũng may là anh nghe theo vợ. Chúng tôi gom góp tiền bạc quyết chí ra đi. Cho đến giờ là được 3 năm rồi. Đáng buồn hai đứa làm ăn thất bại, chúng tôi chẳng còn đồng nào trong tay, đến tiền thuê nhà cũng không trả nổi. Mẹ chồng tôi nói đúng, gây dựng cơ nghiệp ở nơi đất khách quê người thật chẳng hề đơn giản. 

    Trắng tay về nương nhờ mẹ chồng, xới phần cơm trưa bà nấu cho, nhìn đáy hộp tôi òa khóc  - 1

    Đáng buồn hai đứa làm ăn thất bại, chúng tôi chẳng còn đồng nào trong tay. (Ảnh minh họa)

    Chồng tôi bảo sẽ về quê. Tôi không muốn vì tin rằng về sống chung sẽ không yên ả. Trước đây chúng tôi cãi lời mẹ chồng nhất quyết ra đi, mấy năm qua vì bận rộn và cũng vì không thân thiết nên tôi chẳng mấy khi thăm hỏi mẹ chồng, lại càng không biếu tặng bà được gì. Nói thật lòng tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trở lại, cư xử với mẹ chồng rất thờ ơ, lạnh nhạt, không chừa cho mình đường lui.

    Lúc chồng bảo về quê tôi thật tình không muốn mà chẳng còn cách nào khác. Tay trắng trở về nương nhờ mẹ chồng, mấy tháng đầu chưa xin được việc đi làm, mẹ chồng nuôi các con. Biết mình đang nhờ cậy bà, tôi cố gắng nhún nhường hết mức có thể. Mẹ chồng cũng khó khăn nên dĩ nhiên tôi chẳng dám đòi hỏi hay chê trách gì.

    Sau 3 tháng cuối cùng tôi cũng tìm được việc để đi làm. Tôi và chồng quyết định mang cơm từ nhà đi cho tiết kiệm. Có điều tối nào cũng tăng ca về muộn, sáng ra tôi không thể dậy sớm nổi để chuẩn bị bữa trưa mang đi. Thế mà mẹ chồng lại chủ động bảo để bà nấu cho. Vậy là buổi sáng mẹ chồng nấu 3 hộp cơm cho vợ chồng tôi và bà cùng mang đi làm. Mẹ chồng tôi không có lương hưu cũng vẫn phải đi làm mưu sinh nhưng thời gian làm việc của bà ít hơn các con. 

    Buổi trưa mang cơm ra ăn, xới xuống đáy hộp, tôi giật mình phát hiện ngoài đồ ăn kèm bên ngoài thì dưới đáy hộp cơm còn có thêm tim bò xào. Tôi suy nghĩ rồi nhắn tin cho chồng bảo anh chụp hộp cơm của anh cho mình xem. Phát hiện hộp cơm của anh rất bình thường lại nhìn suất cơm của mình, tôi bần thần không kìm được mà òa khóc. 

    Tôi nhớ đến trò vui ngày bé mẹ tôi thường làm, đó là để dành thức ăn ngon dưới đáy bát rồi cho các con chọn lựa, ai may mắn sẽ lấy trúng bát có đồ ngon. Còn mẹ chồng tôi đã cố ý chuẩn bị suất cơm ngon lành và nhiều dinh dưỡng hơn riêng cho con dâu. 

    Trắng tay về nương nhờ mẹ chồng, xới phần cơm trưa bà nấu cho, nhìn đáy hộp tôi òa khóc  - 2

    Trong khó khăn trắc trở tôi nhận ra mẹ chồng có tấm lòng bao la thế nào. (Ảnh minh họa)

    Tối về tôi dè dặt hỏi mẹ chồng về chuyện suất cơm, bà cười xòa bảo:

    - Mẹ hết tiền không mua được nhiều, mua đủ cho hai mẹ con mình ăn thôi, tim bò hơi đắt. Thằng Long đàn ông sức dài vai rộng, to khỏe thế nó chịu khổ được nhưng con đợt này gầy lắm đấy. Suy nghĩ ít thôi, có chuyện gì cũng từ từ tính là được, giữ sức khỏe mới là quan trọng nhất. 

    Tôi đờ người không thể tin nổi. Chúng tôi chưa lĩnh được tháng lương nào nên chưa có tiền đưa cho bà. Trong khó khăn trắc trở tôi nhận ra mẹ chồng có tấm lòng bao la thế nào. Tôi khóc xin lỗi bà về cách cư xử tệ hại của mình trong mấy năm qua. Mẹ chồng không giận, bà bảo coi tôi như con cháu trong nhà, trẻ người nông nổi là điều bình thường. Tôi hạnh phúc quá mọi người ạ, vì có một người mẹ chồng tuyệt vời đến thế.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Braybrook College Vùng: Braybrook. Phone: 9312 2900
Xem thêm

Trường có ó uy tín về chất lượng đào tạo học sinh.


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/me-chong-nang-dau/trang-tay-ve-nuong-nho-me-chong-xoi-phan-com-trua-ba-nau-cho-nhin-day-hop-toi-oa-khoc-c210a535987.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ