Bất chấp những nỗ lực tột cùng, Real Madrid cũng chẳng thể cứu vãn giấc mộng Decima mùa này. Hệ quả là mối quan hệ giữa Chủ tịch Florentino Perez và HLV Jose Mourinho vốn đã căng thẳng giờ lại càng trở nên tồi tệ. Ngay lập tức “Bố già” tráo trở, nhưng “Người đặc biệt” cũng chẳng phải tay vừa, khi công khai muốn nối lại tình xưa với Chelsea.

    Trở mặt với Perez, Mourinho vẫy gọi Chelsea

    ảnh minh họa

    Chén chú chén anh

    Khi đưa Jose Mourinho về thay Manuel Pellegrini vào mùa Hè 2010, Perez hy vọng nhà chiến lược người Bồ sẽ giúp đội bóng Galacticos thỏa cơn mộng Decima (VĐ Cúp C1/Champions League lần thứ 10). Niềm hy vọng của ông trùm ngành xây dựng được củng cố khi Real đã lọt vào bán kết 3 mùa gần đây dưới thời Mourinho. Nên nhớ, trước đó đội bóng Hoàng gia TBN phải dừng bước ở vòng 16 đội trong 6 mùa liên tiếp. Người ta thường nói “quá tam 3 bận” và Perez rất có niềm tin sắt đá về một cuộc lội ngược dòng của Real, bất chấp thất bại 1-4 trên đất Đức.

    Cũng vì niềm tin ấy, ông chủ kiêm CEO của Tập đoàn xây dựng ACS đã tới tận phòng thay đồ ở Bernabeu để động viên tướng sỹ trước giờ ra trận. Các phóng viên của tờ Marca đã ghi lại toàn bộ cảnh “chén chú chén anh” giữa Perez và thày trò Mourinho. Đầu tiên, “Bố già” tới bắt tay Ronaldo cùng những lời trầm ấm: “Này chàng trai, hãy chứng minh cho cả thế giới thấy con vẫn là số 1”. Tiến về phía Mourinho, Perez cũng dành cho “Người đặc biệt” những lời có cánh:“Chúng ta đang đứng trước thử thách lớn, nhưng tôi nghĩ rằng, đây lại là cơ hội để Mr Special One làm nên lịch sử tại Bernabeu”. Đáp lại hành động mà phóng viên Garcia-Ochoa (tờ Marca) mô tả là “hiếm thấy” của Chủ tịch Perez, Mourinho cũng hôn lên má “Bố già” rồi nổi hứng tuyên bố: “Nếu Real tới Wembley, đó là công sức của các cầu thủ. Nếu không, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

    Trở mặt như trở bàn tay

    Nhưng sau khi trọng tài Howard Webb thổi 3 hồi còi chát chúa khiến giấc mộng Decima của người Bernabeu tan thành mây khói, chút tình cảm cuối cùng mà Perez và Mourinho dành cho nhau trước đó vài giờ đồng hồ cũng trôi theo bọt nước. Rời khoang VIP, người nắm cương vị tối cao tại Bernabeu mặt tối xầm đi thẳng vào phòng thay đồ và thì thầm vào tai Mourinho một vài lời gì đó. Chẳng ai nghe thấy Perez nói gì, chỉ biết là “Người đặc biệt” nhếch mép cười khẩy rồi đi ra ngoài chuẩn bị cho cuộc họp báo. Rành rọt từng câu, Mourinho gần như nói “thẳng ruột ngựa” với các phóng viên về tương lai của mình.

    Cụ thể hơn, “Người đặc biệt” khẳng định, đây sẽ là mùa giải cuối cùng của ông tại Bernabeu. Còn khi được hỏi về bến đỗ tiếp theo, Mourinho trả lời tắp lự: “Tôi sẽ tới CLB nào yêu tôi”. Có lẽ, giới mộ điệu đều hiểu, đội bóng yêu “Người đặc biệt” nhất chẳng phải là CLB nào khác ngoài Chelsea. Thực tế, chuyện Mourinho ra đi gần như đã trở thành hai năm rõ mười. Điều đáng nói thái độ của Perez đối với “Người đặc biệt” đúng là tráo trở như bàn tay. Bởi dù gì thì Mourinho cũng giúp Real đoạt ngôi VĐ La Liga mùa trước và vẫn còn cơ hội cứu vãn một mùa giải trắng tay (có thể đoạt Cúp Nhà vua). Nhưng suy cho cùng, Mourinho vẫn chỉ là kẻ làm thuê và một khi không đáp ứng được tham vọng điên cuồng của ông chủ, “Người đặc biệt” phải chấp nhận ra đi trong sự ghẻ lạnh. Đời vẫn thế!

    Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ