Hát xong, vừa ra đến cổng, Quý, Thuần bị nhóm của Thức, Phong tập kích bất ngờ bằng dao kiếm, tuýp sắt, côn nhị khúc.
Hỗn chiến kinh hoàng
Vào khoảng 21h30 ngày 30/4, tại quán cafe Dòng sông tình yêu trên địa bàn thôn Bảo Kiêm xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 nhóm thanh niên cùng trú tại xã Phả Lễ.
Theo lời kể của các nhân chứng, tối 30/4 là ngày nghỉ lễ nên 2 nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu, rồi rủ nhau đi uống cà phê, hát karaoke. Nhóm thứ nhất gồm Đinh Hữu Phong (SN 1991, trú tại xã Lập Lễ), Vũ Văn Thức (SN 1987, trú tại xã Phả Lễ) và khoảng 5 thanh niên là bạn bè của Thức và Phong ở nơi khác đến. Sau khi đã uống rượu bia, nhóm này kéo nhau đến quán ngồi trước. Nhóm của anh Phương Quý, Thuần đến sau.

Người nhà nạn nhân trao đổi với phóng viên.
Vì là ngày nghỉ nên số lượng người đến quán rất đông, để được hát phải đăng ký trước và ngồi chờ đến lượt. Thức và Phong cho rằng nhóm của anh Phương đến sau lại được hát trước nên quay ra cà khịa. Do các nhân viên ở đây kịp thời can ngăn, nên nhóm của Thức bỏ về trước còn nhóm của anh Phương tiếp tục ở lại.
Hát xong, vừa ra đến cổng, Quý, Thuần bị nhóm của Thức, Phong tập kích bất ngờ bằng dao kiếm, tuýp sắt, côn nhị khúc. Không kịp phản ứng nên cả hai bị đánh gục ngay tại chỗ. Thấy hai người cùng nhóm của mình bị đánh, anh Phương chạy vào can ngăn liền bị một người dùng dao đâm trực diện từ cổ xuống làm anh Phương gục chết tại chỗ.
Cảnh sát xã Lập Lễ nhanh chóng có mặt cùng gia đình các nạn nhân và đưa 2 người bị thương nặng là Quý và Thuần đi cấp cứu. Còn anh Phương do đã tử vong nên được chuyển về trạm xá xã Lập Lễ để tiến hành khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

