Lại thêm một giao thừa nữa, nữ diễn viên Hong Kong không thể ở bên cạnh con gái đón năm mới.

Vài năm trước, Trần Tuệ San giải nghệ làm đám cưới với người quản lý của mình, những tưởng có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa sau những tháng ngày bôn ba cùng nghề diễn, thì cô bất ngờ phải gánh vác kinh tế gia đình.
Từ ngày kết hôn sinh con, Trần Tuệ San luôn đặt gia đình ở vị trí hàng đầu trong cuộc sống của mình. Cô giã từ sự nghiệp đỉnh cao để chuyên tâm làm bà nội trợ, thay chồng quán xuyến việc nhà. Tuy nhiên, khoảng hai năm trở lại đây, do ông xã phá sản, kinh tế gia đình rơi vào cảnh khó khăn, Trần Tuệ San buộc phải trở lại làm nữ cường nhân, gánh vác tài chính của gia đình.
Từ năm ngoái tới năm nay, nữ diễn viên làm việc không ngơi nghỉ, ngay cả vào đêm giao thừa, khi các gia đình quây quần bên mâm cơm cuối năm đầm ấm, Trần Tuệ San cũng đành hy sinh hạnh phúc bên chồng con để bay tới Bắc Kinh, tham dự đêm nhạc mừng xuân do CCTV tổ chức.

Dù không có mặt ở quê nhà, nhưng Trần Tuệ San vẫn luôn chăm lo cẩn thận cho cô con gái
Ban đầu khi mới nhận lời tham gia show diễn năm nay, Trần Tuệ San có ý định đưa cả gia đình tới Trung Quốc để cùng đón Tết ở đây. Nhưng sau khi suy xét kỹ lưỡng, cô sợ bản thân dồn hết tâm huyết cho công việc, không thể chăm sóc chu đáo cho chồng con, nên đã lập tức từ bỏ dự định này.
Mặc dù phải đón năm mới xa nhà, nhưng Trần Tuệ San cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi việc. Cô bắt ông xã gác lại mọi kế hoạch hưởng thụ cá nhân để săn sóc cô con gái một cách cẩn thận. Về phần mình, cô yêu cầu khách sạn tại Bắc Kinh lắp đặt đường dây mạng riêng cho mình, đảm bảo có thể thường xuyên liên lạc với con gái từ xa.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
