Tôi không kìm được nước mắt khi nghe những lời nói từ con riêng của chồng

08:00' 15-08-2024
Sau ly hôn, con riêng của chồng muốn sống chung với tôi, lý do con đưa ra làm tôi bật khóc.


    Ngày tôi yêu anh, gia đình không ai đồng ý, bởi vì anh từng có một đời vợ và đang nuôi 2 đứa con. Bố mẹ bảo tôi có công việc ổn định, xinh đẹp thiếu gì đàn ông tốt chưa vợ không yêu lại đâm đầu vào người từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ.

    Chị gái tôi bảo chẳng người đàn ông nào tốt mà vợ lại bỏ cả, chắc chắn bạn trai tôi có vấn đề gì đó nên hôn nhân mới trục trặc. Tốt nhất tôi chia tay và tìm người phù hợp mà cưới để khỏi phải hối hận.

    Ngày đó suy nghĩ tôi còn hạn hẹp, trải đời còn ít chưa hiểu hết lòng người và độ bảo thủ cao. Không quan tâm đến những lời góp ý của người thân, cho rằng tình yêu là tất cả, anh ấy là một nửa của cuộc đời của tôi và sẽ không bao giờ chia tay.

    Khi gia đình không ngăn cản được, cuối cùng bố mẹ buộc phải tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Hạnh phúc của vợ chồng tôi tốt đẹp trong 2 năm đầu, đến khi đứa con chung ra đời thì những cuộc cãi nhau nhiều lên từng ngày.

    Vấn đề của chúng tôi không liên quan đến tiền vì vợ chồng tôi đều có thu nhập riêng và khá cao. Nguyên nhân chính là do chồng tôi quá ghen tuông. Anh rất khó chịu mỗi khi ngửi thấy mùi rượu trên người vợ.

    Ngày đó suy nghĩ tôi còn hạn hẹp, trải đời còn ít chưa hiểu hết lòng người và độ bảo thủ cao nên bất chấp tất cả để cưới anh. (Ảnh minh họa)

    Ngày đó suy nghĩ tôi còn hạn hẹp, trải đời còn ít chưa hiểu hết lòng người và độ bảo thủ cao nên bất chấp tất cả để cưới anh. (Ảnh minh họa)

    Anh mắng tôi:

    “Cô là người phụ nữ có chồng con rồi mà không đứng đắn, suốt ngày lấy cớ công việc để hẹn hò với trai. Đàn bà mà người nồng nặc mùi rượu thì cũng thuộc loại nhăng nhít, trai gái. Nếu không vì con thì tôi đã tống cổ cô ra khỏi nhà này từ lâu rồi”.

    Công việc của tôi là kinh doanh, thường xuyên tiếp xúc với đối tác bên bàn nhậu, phải biết ngoại giao và uống chút rượu mới ký được hợp đồng dễ dàng. Tôi là người phụ nữ hết lòng vì chồng con và biết giữ mình trong sạch. Nhưng chồng chưa bao giờ ghi nhận điều đó mà luôn nhiếc móc mắng mỏ vợ mỗi ngày.

    Đỉnh điểm là tháng trước, anh cho người theo dõi và có những hình chụp tôi cùng một đối tác nam đang ăn uống cười nói vui vẻ trong một nhà hàng. Anh lên cơn ghen và truy hỏi:

    “Cô và người đàn ông đó ăn nằm với nhau bao nhiêu lần, nếu nói tôi sẽ tha thứ, còn không thì đến tận cơ quan của cô để tối cáo 2 người có quan hệ bất chính”.

    “Cây ngay không sợ chết đứng”, tôi khẳng định giữa chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tôi khuyên anh khi nào tìm được bằng chứng thì hãy tố tội chúng tôi, đừng đặt chuyện kẻo hại thân.

    Không nói nổi vợ, anh xông vào đánh đấm tôi rất mạnh tay. Đứa con riêng của anh đang học cấp 3 đã chạy ra can ngăn thậm chí còn đánh bố để bảo vệ mẹ kế. Con trai anh ấy quát vào mặt bố:

    Tôi là người phụ nữ hết lòng vì chồng con và biết giữ mình trong sạch. (Ảnh minh họa)

    Tôi là người phụ nữ hết lòng vì chồng con và biết giữ mình trong sạch. (Ảnh minh họa)

    Từ ngày có mẹ kế, chúng con có người quan tâm chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Mỗi khi bọn con thiếu tiền học hỏi xin thì toàn bị bố mắng, chỉ có mẹ kế là thương và cho tiền thôi.

    Nhờ có mẹ kế bảo ban và dạy dỗ mà chúng con có môi trường giáo dục tốt, việc học hành tiến bộ từng ngày. Còn bố tự hỏi lại bản thân đã làm gì được cho cái gia đình này hay toàn có quát tháo và mắng mỏ vợ con thôi. Bố không thay đổi bản tính xấu đi thì cuối đời sống một mình đấy”.

    Chồng rất tức giận khi đứa con đẻ lại phản bội, đứng ra bảo vệ người dưng. Đây đúng là chuyện ngược đời.

    Tôi định giấu chuyện chồng động tay chân với vợ nhưng đứa con riêng của chồng đã gọi điện cho gia đình tôi biết. Ngay hôm sau bố mẹ và anh chị tôi đến đưa tôi về nhà. Tôi đã khóc nói lời hối hận vì không nghe lời khuyên can của mọi người.

    Cả nhà không ai giận tôi mà chủ động làm thủ tục giúp tôi sớm ly hôn người chồng vũ phu. Tuần vừa rồi vợ chồng tôi đã làm xong thủ tục ly hôn. Tôi rất bất ngờ khi đứa con riêng của chồng lại muốn sống cùng tôi.

    Con nói:

    “Mẹ đã đi lấy chồng, bố thì vũ phu, con không muốn đời này nhiễm những thói xấu của ông ấy. Con muốn là người tốt như mẹ, thế nên mẹ hãy cho con được sống cùng nha”.

    Lời con riêng của chồng nói làm tôi không kìm được nước mắt. Tôi không ngờ thành quả của cuộc hôn nhân này là có được tình cảm của đứa con chồng dành cho mình. Tôi gật đầu đồng ý và hứa sẽ cho con một cuộc sống thật tốt.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bardo Zouki Noureddine Lawyers Vùng: Springvale. Phone: 7008 5084
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/sau-ly-hon-con-rieng-cua-chong-muon-song-chung-voi-toi-ly-do-con-dua-ra-lam-toi-bat-khoc-c391a605041.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ