Tình yêu đích thực không bao giờ khiến bạn phải hi sinh

22:00' 30-09-2016
Có lẽ vì trách nhiệm của việc yêu nhau quá lâu phải cho người ta một kết quả gì đó để mãn nguyện. Nhưng người ta đã vô tình quên mất ý nghĩa thật sự của tình yêu là sống bên nhau vì yêu nhau...


    Hãy yêu vì bạn thấy hạnh phúc chứ không phải để chứng tỏ với thế giới

    ảnh minh họa

    Tình yêu với mỗi người đều có những định nghĩa thật khác nhau. Có người nhờ tình yêu mà cuộc sống trở nên cân bằng và có ý nghĩa hơn. Nhưng cũng có người vì yêu mà cuộc đời chỉ dẫn lối xuống vực sâu. Thật khó để phân định đúng sai trong tình cảm, chỉ là chúng ta có phù hợp với nhau nữa hay không.

    Tôi từng có mối tình thơ mộng với thanh mai trúc mã thời thanh xuân học trò. Tôi từng rất tự hào về thiên tình sử ấy của mình. Mọi người cũng đều ngưỡng mộ tình yêu trong sáng của chúng tôi. Nhưng thời gian chúng tôi trưởng thành và dường như cả hai đều đã thay đổi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.

    9 năm yêu nhau - gần cả thập kỷ - vậy nên khi mọi người bắt đầu dị nghị và đoán chắc chuyện tình yêu này sẽ sớm tan vỡ như bao bi kịch khác. Tôi không dám tưởng tượng một ngày nào đó chúng tôi chia đôi lối về sẽ đau khổ như thế nào... Đó là cơn ác mộng đáng sợ nhất mà tôi không muốn nghĩ đến chứ đừng nói là đối diện với nó. Thế nên tôi chọn cách né tránh nó. Tôi lờ như không thấy những thay đổi của anh ấy. Cả những mong muốn của bản thân tôi cũng chấp nhận bỏ qua.

    Mỗi ngày ngoài những thói quen yêu nhau như bao cặp đôi khác, tôi còn thêm một nhiệm vụ khác là chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của tôi là vĩnh cửu. Tôi muốn chứng minh lựa chọn của tôi là đúng đắn, rằng tình yêu vĩnh cửu là có thật. Nhưng đó thật sự là một sai lầm. Tôi chỉ đang mơ một cơn ác mộng khác mà không hề biết. Ngày từng ngày qua, mọi cố gắng hồi sinh tình cảm đã chết trong lòng hai chúng tôi dường như vô vọng. Tôi luôn phải trưng bộ mặt hạnh phúc mãn nguyện đầy giả tạo của mình để đối diện với thế giới. Nỗi thống khổ mang tên hạnh phúc nửa vời ấy như giết chết tôi mỗi ngày một ít từ bên trong.

    Đến một ngày, vì quá mệt mỏi để diễn cho tròn vai, tôi chợt nhìn thấy mình trong gương và cảm thấy hoàn toàn xa lạ với chính mình. Đã bao lâu tôi không còn biết chăm sóc bản thân mà chỉ biết làm hài lòng người đối diện. Đã bao lâu tôi không còn cười một cách tự nhiên, thoải mái mà không phải dòm ngó xung quanh để giữ hình tượng. Hai người bên cạnh nhau nhưng lại mơ về một thế giới hoàn toàn khác nhau. Có lẽ vì những định kiến xã hội, có lẽ vì trách nhiệm của việc yêu nhau quá lâu phải cho người ta một kết quả gì đó để mãn nguyện. Nhưng người ta đã vô tình quên mất ý nghĩa thật sự của tình yêu là sống bên nhau vì yêu nhau, vì muốn chăm sóc nhau đến răng long đầu bạc, chứ không phải sống vì những ”lẽ phải” mà người đời áp đặt cho bạn. Có hai sai lầm mà người ta thường mắc phải để cuộc sống mình đi vào bế tắc đó chính là: "sống cho người khác nhìn và nhìn người khác mà sống".

    Những năm tháng dài mệt mỏi khi tôi phải cố trụ lại ở mối quan hệ không tình yêu, tôi chỉ đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mọi thị phi. Tôi muốn chứng minh cho mọi người tình yêu là điều đáng để hi sinh. Cuối cùng, tôi nhận được bài học cay đắng cho việc níu kéo những giá trị ảo không thuộc về mình. Rằng tình yêu đích thực không bao giờ khiến bạn phải hi sinh. Bạn chỉ yêu và được yêu khi hai trái tim cùng hòa một nhịp mà không phải chứng minh điều gì với thế giới cả.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024


Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ