Trong khi việc học một ngoại ngữ đối với học sinh lớp bảy ở Australia là điều hoàn toàn bình thường, thì tại trường trung học Woolgoolga High School ở NSW, việc học tiếng Thổ dân Gumbaynggirr có lẽ là một thử thách thú vị dành cho học sinh. Hiệu trường nhà trường, ông Guy Wright, cho biết trường Woolgoolga High School là ngôi trường duy nhất ở NSW đã đưa tiếng Gumbaynggirr vào chương trình học của học sinh lớp bảy. Hiện trường đã có sáu lớp học với 182 em học sinh tham gia.

    Photo: Frank Redwar
    Được biết, trong số hơn 900 em học sinh của trường Woolgoolga High School thì có 9% học sinh là người Thổ dân, 7% là người Sikh và rất nhiều học sinh thuộc các gia đình tị nạn đến từ nước Ethiopia, Cộng hoà Congo, Kenya và Sudan.
    Để áp dụng chương trình học mới này, nhà trường đã mời thầy giáo Larry Hancock, từng học tiếng Gumbaynggirr ở Học viện Văn hoá Ngôn ngữ Thổ dân Muurrbay ở Nambucca, tham gia giảng dạy. Ngoài ra, mỗi tuần thầy Hancock còn tổ chức các lớp học tiếng Gumbaynggirr cho phụ huynh, giáo viên và người dân có nhu cầu yêu thích. Ông Uncle Bing, người cao tuổi cuối cùng tại Woolgoolga biết nói tiếng Gumbaynggirr như tiếng mẹ đẻ, đã được mời về trường để nói chuyện với các em, và cho biết ông từng nghĩ rằng sẽ không có cơ hội để sử dụng ngôn ngữ đang dần biến mất này. Giáo viên Jo Hine cũng cho biết các em học sinh Thổ dân tại trường cũng dần cảm thấy tự tin hơn khi ngôn ngữ của các em được nhiều người yêu thích và sử dụng.

    Kim Phụng - Viet Times



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà quàn?
Allison Monkhouse Vùng: Springvale. Phone: 9547 2726
Xem thêm

CHUYÊN PHỤC VỤ TANG LỄ CỘNG ĐỒNG Á CHÂU



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ