Thơ vui: Hội quán Cười

05:00' 04-02-2013


    Mình ta đứng giữa đất trời / Thỏa sức bay nhẩy dạo chơi uốn mình

    Thơ vui Hội quán Cười
    Cà phê này nhé, rất tình
    Uống vào sẽ thấy như mình đang yêu

    Thơ vui Hội quán Cười
    Tưởng đâu chỉ có một nàng
    Hóa ra có cả hai chàng lưng cong

    Thơ vui Hội quán Cười
    Xe này giá xẻ làm đôi
    Để ông ấy khỏi lôi thôi cãi mình

    Thơ vui Hội quán Cười
    Tung tăng em bước bên đường
    Biết đâu sắp có trọng thương nơi này

    Thơ vui Hội quán Cười
    Xe anh dựng ở bên đường
    Biết đâu lại được cây thương thế này

    Thơ vui Hội quán Cười
    Để xem giá cả hôm nay
    Thịt lợn mông sấn đắt hay rẻ đùn

    Thơ vui Hội quán Cười
    Đây rồi đủ món cầy tơ
    Đâu còn trong mộng, trong mơ thèm thuồng

    Thơ vui Hội quán Cười
    Ai ăn thịt chó mời vào
    Thịt dê thì để mời chào thế thôi

    Thơ vui Hội quán Cười
    Liền anh liền chị thời nay
    Di động líu ríu cả ngày, a lô



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Máy lạnh?
Fix2Qik Vùng: Endeavour Hills. Phone: 0420 982 770, 0412 067 647
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ