Hannes Langer, 35 tuổi, phát hiện thấy con thiên nga xinh đẹp này bị đông cứng trên sông Aue ở Horneburg, Mỹ trong khi anh đang đi dạo cùng con chó. Anh kể: "Tôi băn khoăn tại sao nó không bay khi chú chó nhìn thấy và sủa váng lên. Sau đó, tôi nhìn thấy băng đông cứng cưới chân con chim này". Hannes liền gọi cảnh sát tới giải cứu con thiên nga khốn khổ. Nhưng họ không thể giải thoát con chim ở xa bờ. Họ gọi đội cứu hỏa và 8 người đã tới phá băng, giải thoát chú chim.
Theo Ananova, thiên nga vẫn bình an nhưng có vài vết thương nhỏ ở chân. Martin Forster, người phát ngôn của lính cứu hỏa, tiết lộ: "Một vài người trong số chúng tôi bị thiên nga mổ nên dường như không dễ chịu trong cuộc giải thoát này. Nước đóng băng quá nhanh khiến thiên nga bị mắc kẹt".

