Thêm một góc nhìn về nạn bạo lực học đường tại Hàn Quốc

00:00' 31-05-2023
Từng bị bạn học giấu ghim trong giày, bị ép đầu xuống bồn cầu, bị đá vào bụng, nhưng phải nhiều năm sau, thợ làm tóc Pyo mới dám lên tiếng.


    Cô gái 26 tuổi là một phần trong làn sóng "Hakpok", khi những nạn nhân tố cáo những kẻ từng bắt nạt mình thời đi học nhiều năm trước. Phong trào này đang lan rộng từ giới giải trí cho đến giới thể thao. Những lời cáo buộc thường ẩn danh, có thể kết thúc sự nghiệp của các ngôi sao lớn.

    Khi ngồi ghế nhà trường, Pyo Ye-rim phải chịu đựng mọi thứ một mình. Cô cho biết các giáo viên đã không xử lý việc cô bị bắt nạt, mà yêu cầu cô "hãy thân thiện hơn" với những bạn học đó. Cuối cùng, cô từ bỏ ước mơ học đại học để đi học nghề.

    "Khi đó tôi chỉ ước một điều duy nhất, rằng ai đó có thể giúp tôi", Pyo nói. "Nhưng không ai đến và tôi đã trốn thoát, tự mình đấu tranh để tồn tại".

    Hàn Quốc là nước xem trọng giáo dục, nơi trẻ em có thể dành 16 giờ mỗi ngày ở trường và lớp học thêm. Nhưng giới chuyên gia cho biết tình trạng bắt nạt học đường diễn ra phổ biến, bất chấp mọi nỗ lực can thiệp.

    Thợ làm tóc Pyo Ye-rim trả lời truyền thông tại salon ở Busan, Hàn Quốc, ngày 29/3. Ảnh: AFP

    Thợ làm tóc Pyo Ye-rim trả lời truyền thông tại salon ở Busan, Hàn Quốc, ngày 29/3. Ảnh: AFP

    Làn sóng Hakpok bùng nổ sau tiếng vang của bộ phim The Glory, nói về kế hoạch trả thù tỉ mỉ của một phụ nữ sau nhiều năm bị lạm dụng tàn bạo thời trung học. Bộ phim đã làm nóng cuộc thảo luận về tình trạng bắt nạt học đường trên toàn quốc.

    Một điều trớ trêu là sau khi bộ phim nổi tiếng, chính đạo diễn phim Ahn Gil-ho bị tố cáo từng bắt nạt bạn học và sau đó phải đưa ra lời xin lỗi.

    Phong trào "Hakpok" đang lan mạnh đến mức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã phải đảo ngược quyết định bổ nhiệm một lãnh đạo cảnh sát, sau thông tin con trai ông này bắt nạt các bạn cùng lớp.

    "Bạo lực học đường là căn bệnh phổ biến trong trường học Hàn Quốc, kéo theo 'chấn thương tâm lý tập thể' mà quốc gia cần xử lý", Noh Yoon-ho, luật sư chuyên xử lý các vụ bắt nạt ở thủ đô Seoul, nói.

    "Bất kỳ người Hàn Quốc nào cũng từng là nạn nhân hoặc chứng kiến cảnh bắt nạt mà không được giúp đỡ. Tất cả chúng tôi đều có ký ức về chuyện này", bà Noh nói, thêm rằng phong trào Hakpok đã giúp nhiều người trút bỏ nỗi xấu hổ về trải nghiệm của mình.

    Trước khi quyết định lên tiếng, Pyo đã phải vật lộn với chứng mất ngủ và trầm cảm. Lời tố cáo muộn của thợ làm tóc đã khiến một trong những kẻ từng bắt nạt Pyo bị đuổi việc, nhưng cô đang vận động thay đổi luật pháp để bảo vệ nạn nhân hiệu quả hơn.

    Phân cảnh trong phim The Glory trình chiếu trên Netflix. Ảnh: Korea Herald

    Phân cảnh trong phim "The Glory". Ảnh: Korea Herald

    Trong phong trào Hakpok, nạn nhân lên tiếng rất nhiều năm sau khi các vụ bắt nạt xảy ra. Các nhà hoạt động chống bạo lực học đường cho biết những kẻ bắt nạt đã không phải chịu trách nhiệm khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

    Pyo và các nạn nhân khác cho rằng Hàn Quốc nên bỏ thời hạn xử lý pháp lý đối với hành vi bạo lực học đường, để những kẻ bắt nạt phải chịu trách nhiệm, kể cả sau hàng chục năm. Tuy nhiên, luật sư Noh nhận định việc xử phạt công dân trưởng thành vì tội danh thời vị thành niên là một vấn đề khó thực hiện.

    Bất chấp sự ủng hộ rộng rãi của công chúng dành cho các nạn nhân, một số người cũng đặt câu hỏi về tính công bằng khi những lời tố cáo được đưa ra ẩn danh nhưng đã khiến nhiều người nổi tiếng thân bại danh liệt. An Woo-jin, một trong những cầu thủ bóng chày thành công nhất Hàn Quốc, đã bị loại khỏi tuyển quốc gia sau khi bị phát hiện từng bắt nạt đồng đội thời trung học.

    Trong khi đó, Pyo chỉ ra rằng các nạn nhân phải tố cáo ẩn danh vì lo ngại kẻ bắt nạt sử dụng luật chống phỉ báng để kiện ngược nạn nhân. Nhiều trường hợp kẻ bắt nạt thắng kiện, kể cả khi nạn nhân nói sự thật. Pyo đang kêu gọi sửa đổi luật phỉ báng.

    "Đây là lý do hầu hết những lời tố cáo đều ẩn danh. Nếu không có đạo luật phỉ báng, vô số nạn nhân sẽ bắt đầu lên tiếng", cô nói.

    Giới chuyên gia cho rằng biện pháp tốt nhất là xử lý các vụ bắt nạt tại trường học ngay khi chúng xảy ra vì sẽ có bằng chứng rõ ràng và đảm bảo công bằng cho cả hai bên. "Vấn đề là Hàn Quốc chưa có cơ chế cấp trường nào để nạn nhân có thể tiếp cận mà không do dự, để các vụ bắt nạt được xử lý nhanh chóng và thỏa đáng ngay khi nó vừa xảy ra", Jihoon Kim, giáo sư tội phạm học, nhận xét.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/lan-song-to-cao-bao-luc-hoc-duong-o-han-quoc-4610920.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ