Thêm một cuộc hôn nhân 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy' thời hiện đại và cái kết thật đau lòng

08:00' 02-11-2023
Hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời, không nên gả đi vội vàng để rồi phải chuốc lấy đau thương.


    Hôn nhân là một trong những chuyện trọng đại của đời người, vì vậy phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên không ít người vẫn hời hợt với chuyện này, thậm chí ở thời này rồi vẫn còn mang tư tưởng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

    Bố mẹ Tiểu Quyên điều hành một công ty dệt may ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), gia đình rất khá giả. Tiểu Quyên đã đến tuổi kết hôn nhưng vẫn không có một mảnh tình vắt vai khiến bố mẹ rất lo lắng, chạy đôn chạy đáo tìm bạn đời cho con gái mình.

    Qua sự giới thiệu của người quen, Tiểu Quyên đã gặp anh Tiểu Trần sống ở thị trấn bên cạnh. Tiểu Trần là sinh viên của một trường đại học ở Thượng Hải, ngôi trường này thuộc top đầu Trung Quốc. Anh học rất giỏi nên sau khi tốt nghiệp được nhận thẳng làm nghiên cứu sinh của trường.

    Không chỉ học lực tốt, Tiểu Trần còn đẹp trai, cao 1m8. Nói chung, anh chẳng có điểm gì để chê nên khi thấy Tiểu Trần, bố mẹ Tiểu Quyên ưng ngay.

    Dưới sự thúc giục của gia đình hai bên, chỉ sau 2 tháng hẹn hò, cặp đôi đã tổ chức tiệc đính hôn và chung sống với nhau. Không lâu sau, Tiểu Quyên có thai, bố mẹ cô lại thúc giục đôi trẻ đi đăng ký kết hôn càng sớm càng tốt.

    Vợ sốc nặng khi biết danh tính amp;#34;kẻ thứ 3amp;#34;, càng đau lòng hơn trước lời chồng nói lúc ly hôn - 1
     
    Trước sự thúc giục của gia đình, cặp đôi đã đính hôn sau 2 tháng quen biết. (Ảnh minh họa)

    Lúc này, Tiểu Trần đề xuất anh muốn phát triển ở Thượng Hải sau khi học cao học. Nghe chồng nói vậy, Tiểu Quyên và bố mẹ cô đồng ý ngay. Họ đã chọn mua một ngôi nhà ở ngay trung tâm Thượng Hải trị giá 15 triệu tệ (hơn 50 tỷ đồng).

    Vì Tiểu Quyên không có hộ khẩu ở Thượng Hải, không đủ điều kiện để mua nhà ở đây nên ngôi nhà chỉ có thể đứng tên chồng cô. Mặc dù bố mẹ Tiểu Quyên khá do dự, nhưng vì gia đình nhỏ của con gái, họ vẫn đặt cọc 500.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) để mua nhà, đồng thời làm hồ sơ vay tiền.

    Sau khi mua nhà, Tiểu Quyên và Tiểu Trần đăng ký kết hôn ở Thượng Hải, bố mẹ Tiểu Quyên lại chi thêm một khoản để trang trí nội thất trong nhà con gái. Mặc dù người đứng trên hồ sơ vay là Tiểu Trần, nhưng hàng tháng bố mẹ vợ sẽ gửi tiền vào tài khoản của anh để trả lãi và trả dần phần gốc.

    Vợ sốc nặng khi biết danh tính amp;#34;kẻ thứ 3amp;#34;, càng đau lòng hơn trước lời chồng nói lúc ly hôn - 3

    Trước khi con gái cưới, bố mẹ Tiểu Quyên đã mua cho cô một căn nhà ở Thượng Hải. (Ảnh minh họa)

    Khi sắp tới ngày dự sinh, Tiểu Quyên về quê sống với bố mẹ đẻ chờ sinh. Sau khi sinh con trai, hai vợ chồng cô lại đưa con đến sống ở Thượng Hải. Tiểu Trần rất yêu con trai nhưng lại tỏ ra lạnh lùng với vợ, thậm chí đối xử với vợ như một người xa lạ.

    Điều này khiến người vợ bối rối, không biết mình đã làm gì sai. Cô liên tục thay đổi mình, lấy lòng chồng nhưng tất cả đều vô ích. Cho đến khi con trai hơn 2 tuổi, Tiểu Quyên mới nghi ngờ chồng ngoại tình nên lén xem điện thoại của anh.

    Quả nhiên, đúng như Tiểu Quyên dự đoán, chồng cô ngoại tình. Nhưng điều đáng nói là anh ta ngoại tình với người cùng giới, không chỉ một người mà với nhiều người đàn ông cùng lúc.

    Không thể nhịn nổi, Tiểu Quyên liền hỏi chồng chuyện này cho ra nhẽ. Dưới sự chất vấn của vợ, Tiểu Trần cuối cùng cũng thú nhận rằng anh không hề có cảm tình với cô, anh đồng ý lấy cô chỉ vì nhà cô giàu có. Nhà anh nghèo, anh lại là con một, dưới áp lực của bố mẹ nên anh mới kết hôn và có con với cô.

    Bên cạnh đó, Tiểu Trần cũng hy vọng Tiểu Quyên hãy nhắm mắt làm ngơ chuyện này, cả hai cứ duy trì mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa, mỗi người có thể tự do yêu đương, không can thiệp vào đời sống của nhau. Tuy nhiên, Tiểu Quyên không thể chấp nhận nổi sự thật này, lập tức bỏ về nhà mẹ đẻ.

    Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ cô đã cố gắng bảo vệ cuộc hôn nhân này và liên lạc với nhà thông gia nhiều lần nhưng không có kết quả. Thậm chí, Tiểu Trần còn tự ý thay khóa cửa nhằm ngăn vợ trở về nhà, đồng thời không cho phép cô đến thăm con.

    Ban đầu Tiểu Quyên vẫn hy vọng cứu vãn được cuộc hôn nhân này, nhưng trước sự tàn nhẫn của chồng, cô muốn ly hôn, lấy lại căn nhà và tài sản bố mẹ trao cho cô. Tuy nhiên Tiểu Trần kiên quyết không ly hôn vì con còn nhỏ, đồng thời phủ nhận mình là người đồng tính. Thấy không đủ bằng chứng, tòa không chấp nhận cuộc ly hôn này.

    Vợ sốc nặng khi biết danh tính amp;#34;kẻ thứ 3amp;#34;, càng đau lòng hơn trước lời chồng nói lúc ly hôn - 4

    Ban đầu Tiểu Quyên còn muốn níu kéo cuộc hôn nhân này, nhưng trước sự tàn nhẫn của chồng cô quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)

    6 tháng sau đó, Tiểu Quyên lại đệ đơn ly hôn lần thứ 2. Lần này, Tiểu Trần đồng ý ly hôn nhưng vẫn không chịu thừa nhận mình lừa dối vợ con, phản bội cuộc hôn nhân này.

    Đồng thời, anh cho rằng ngôi nhà ở Thượng Hải tuy do bố mẹ vợ cho tiền mua, nhưng ngôi nhà đứng tên anh trước khi kết hôn. Cho nên đó là “quà đính hôn” do bố mẹ vợ “tặng” cho anh và nên thuộc về một mình anh, không được quy là tài sản chung của hai vợ chồng.

    “Tôi là người có tài, có học vấn cao. Bố mẹ vợ biết con gái họ không xứng với tôi nên mới sẵn sàng đưa "quà đính hôn" to như vậy”, Tiểu Trần trơ trẽn nói.

    Vào thời điểm này, Tiểu Quyên chợt nhớ ra bản thỏa thuận viết tay giữa hai vợ chồng. Chẳng là sau khi kết hôn, hai người đã xảy ra cãi vã, Tiểu Trần từng thừa nhận ngôi nhà ở Thượng Hải chỉ thuộc về một Tiểu Quyên.

    Sau khi lấy tờ giấy ra, tòa án xác định bản thỏa thuận đó được viết khi cả hai còn là vợ chồng, có giá trị pháp lý. Xét tới số tiền mua nhà, cuối cùng tòa án tuyên bố ngôi nhà ở Thượng Hải thuộc quyền sở hữu của một mình Tiểu Quyên.

    Về quyền nuôi con, vì Tiểu Quyên đã không gặp con kể từ khi cô bỏ về nhà bố mẹ đẻ, đứa trẻ đã sống với bố một thời gian dài nên quyền nuôi con thuộc về Tiểu Trần. Tuy nhiên, anh phải đảm bảo quyền thăm nom của Tiểu Quyên.

    Sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng đây là cuộc lừa đảo hôn nhân, chỉ trích Tiểu Trần quá mưu mô, đồng thời thương thay cho Tiểu Quyên khi gả nhầm người. Số khác lại trách cô và bố mẹ quá vội vàng, hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời thì nên tìm hiểu kỹ càng, không nên gả đi vội vàng để rồi phải chuốc lấy đau thương như bây giờ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/ngoai-tinh/vo-soc-nang-khi-biet-danh-tinh-ke-thu-3-cang-dau-long-hon-truoc-loi-chong-noi-luc-ly-hon-c267a575683.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ